2 cô gái nhảy lầu ở Sài Gòn: “Mẹ ơi, chị em con suýt chết rồi“

Hai mẹ con ôm nhau khóc bên ngoài hành lang bệnh viện.
Hai mẹ con ôm nhau khóc bên ngoài hành lang bệnh viện.
Khoảng hơn 1h sáng, người mẹ đang ngủ thì hoảng hốt nhận được cuộc gọi của cô con gái: "Mẹ ơi, chị em con suýt chết rồi, nhà cô chủ nổ bình gas gì đó, cháy dữ lắm"...

Nhảy lầu thoát chết nhưng bị thương nặng

Ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện 115 (quận 10, TP. HCM), bà Phạm Thị Oanh (quê Gò Công, Tiền Giang) vẫn liên tục cầu nguyện, mong tin tốt lành từ con gái đang chiến đấu với tử thần trong phòng phẫu thuật.

Bà Oanh là mẹ của Nguyễn Thị Ngọc Huyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (21 tuổi) - 2 chị em nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy rạng sáng nay (16/12) trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TP. HCM). Cả hai nạn nhân sau khi tìm cách thoát thân đã bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ với chúng tôi về các con mình, bà Oanh không quên gửi lời chia buồn đến 6 nạn nhân xấu số đã tử vong trong vụ cháy. Bà cầu mong cho các con mau chóng bình phục, đặc biệt là Huyền (đang bị thương nặng, nằm phòng chăm sóc đặc biệt BV 115).

"Hằng may mắn không bị sao nên tôi cũng yên tâm phần nào, còn chị nó là Huyền đang hôn mê. Hai mẹ con tôi lên đây từ sáng giờ chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua", người mẹ nghẹn ngào.

2 cô gái nhảy lầu ở Sài Gòn: “Mẹ ơi, chị em con suýt chết rồi“ ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành phá cửa cứu các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Minh Tuệ.

"Mẹ ơi! Hai chị em con suýt chết..."

Bà Oanh kể, bà nhận được tin con lúc rạng sáng từ quê nhà khiến bà như chết lặng, tinh thần rối loạn.

"Tôi đang ngủ, lúc đó khoảng hơn 1h sáng nhận được điện thoại từ con gái. Hằng gọi cho tôi nói đang trên xe cấp cứu đưa chị đến bệnh viện, giọng hốt hoảng: "Mẹ ơi, hai chị em con suýt chết rồi, nhà cô chủ nhà nổ bình gas gì đó, cháy dữ lắm. Con đang cùng chị Huyền đến bệnh viện, chị ấy bị chảy máu nhiều lắm". Sau đó thì cúp máy".

Điện thoại ngắt, bà chỉ biết vừa khóc vừa nói lại với chồng. 2 ông bà cả đêm không ngủ được, cứ động viên nhau rồi cầu nguyện cho các con, mong trời sáng nhanh để còn lên thăm con. Trời sáng, một mình bà Oanh vội đón xe lên Sài Gòn, còn cha của Huyền và Hằng ở nhà trông nhà, lo ruộng vườn.

Đến nơi, con gái út của bà đã xuất viện do may mắn chỉ bị thương nhẹ, xây xát ở tay. "Nghe con gái út thông báo chị nó bị thương nặng, tôi lo lắm. Hằng cho biết chị nó bị chảy máu đầu, do nhảy từ trên lầu xuống, ngã té, đầu đập xuống đất", bà Oanh cho biết.

Huyền vừa trải qua phẫu thuật nên vẫn còn đang cách ly trong phòng đặc biệt nên từ sáng giờ bà vẫn chưa được vào thăm con.

Người mẹ tâm sự: "Hai con gái quyết định nhảy lầu để thoát chết là sáng suốt, có thể lúc đó là giải pháp tốt nhất. Tội nghiệp Huyền, nó giỏi và lanh lợi lắm, lúc đó nó tìm cách giải thoát cho hai chị em, nhưng lại bị thương như vậy khiến tôi đau lòng lắm".

Theo bà Oanh, gia đình bà làm ruộng cũng đủ nuôi hai con ăn học. Huyền học xong đã đi làm cũng đỡ phần nào, còn Hằng đang là sinh viên năm cuối.

Chiếc xe máy bà cùng chồng gom góp mua cho con gái đi làm giờ đã cháy rụi, đây là tài sản quý giá nhất của gia đình. Sắp tới, bà không biết lấy tiền đâu ra để lo viện phí cho con gái đang bị thương nặng.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG