4 người chết, mất tích do mưa lũ

Sông Kỳ Cùng dâng cao, uy hiếp cuộc sống người dân
Sông Kỳ Cùng dâng cao, uy hiếp cuộc sống người dân
TPO - Đầu giờ chiều 20/7, trời đã ngớt mưa, hửng nắng, song mực nước vẫn tiếp tục dâng tràn vào các ngõ phố, tạo nên lụt, úng cục bộ ở TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Trong khi đó, tại hai huyện: Chi Lăng và Cao Lộc có 4 người chết và mất tích.

Nguyên nhân do nước sông Kỳ Cùng dâng quá cao, vượt ngưỡng báo động cấp 3; hệ thống thoát nước tại địa phương quá tải, nhiều phố xá, cơ quan biến thành sông. 

Nơi trở thành “rốn lũ” chiều 20/7 là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, nước ngập sâu khoảng 1 mét, cán bộ, chiến sỹ phải di chuyển bằng xuồng, thuyền. 

Các ao cá của đơn vị bị nước sông tràn vào, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, phần lớn lực lượng cơ động của quân đội đã đi cứu trợ dân từ sáng sớm.

Theo thống kê của ngành chức năng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau cơn bão số 2, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến trưa nay ở nhiều địa phương. 

4 người chết, mất tích do mưa lũ ảnh 1

Nhiều người bắt được cá ngay trên đường phố.

Nhiều người dân chủ quan nên gặp nạn, bị lũ cuốn trôi. Hiện có 3 người chết, trong đó huyện Chi Lăng có hai người gồm: Vi Văn Sản (thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn), ông Nguyễn Văn Phúc (thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng); huyện Cao Lộc là ông Hứa Văn Đức (thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ). Bên cạnh đó, có một người ở huyện Chi Lăng mất tích, chưa rõ danh tính.

Tại thành phố Lạng Sơn, nước lũ trên sông Kỳ Cùng dâng cao làm ngập lụt nhiều khu vực nội thị; mực nước trên sông Kỳ Cùng là 257,25 mét, trên báo động 3. Tại 11 huyện trong tỉnh đều gặp cảnh ngập lụt, có trên 1000 ngôi nhà hư hỏng, sập và hàng ngàn ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.