4.500km xuyên Đông Nam Á và gã “người giời hạnh phúc”

Sửa soạn hành trang chuẩn bị cho một ngày chạy bộ mới. Ảnh: Hà Huy Cường
Sửa soạn hành trang chuẩn bị cho một ngày chạy bộ mới. Ảnh: Hà Huy Cường
TP - Lái ô tô, đi xe máy xuyên Đông Dương hay vòng quanh các nước Đông Nam Á trước đây từng được xem là những thử thách khó khăn khiến nhiều người khát khao chinh phục. Nhưng những “thú chơi” ấy chẳng thấm vào đâu so với hành trình chạy bộ 4.500km mà “dị nhân chạy bộ” Nguyễn Hoa Việt đang thực hiện.

Ngày 3/11/2018, anh Nguyễn Hoa Việt (42 tuổi) đã xuất phát từ Hà Nội để bắt đầu cuộc hành trình chạy bộ qua 6 nước Đông Nam Á: Việt Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan - Malaysia - Singapore với quãng đường dự kiến dài 4.500km. 

Đây có thể coi là người Việt Nam chạy bộ đường dài xuyên Đông Nam Á có...tracklog (phần mềm ghi lại quãng đường chạy nhờ hệ thống định vị GPS trên đồng hồ thông minh hoặc điện thoại) đầu tiên bởi những người từng tự nhận chạy bộ xuyên Việt trước đây hầu như đều không có công cụ để ghi lại. 

Mỗi ngày, anh Hoa Việt đều ghi lại hành trình chạy bộ của mình nhờ 2 chiếc đồng hồ thể thao chuyên dụng có định vị GPS ghi lại các thông số các buổi chạy.

“Người giời hạnh phúc”

Nguyễn Hoa Việt được biết đến trong cộng đồng những người chơi thể thao phong trào từ lâu bởi kiểu chơi “hardcore” khó ai bì kịp. Nhiều người gọi anh bằng biệt danh “người giời hạnh phúc” vì sự gần gũi thân thiện và tố chất thể thao hơn người.

Nhiều năm trước, Hoa Việt từng là tay đua có “số má” ở CLB xe đạp tỉnh Quảng Ninh và thường xuyên thi đấu các giải xe đạp ở Trung Quốc. 

Năm 2017, anh đã đạp xe theo chu vi bản đồ Việt Nam với quãng đường dài tới 8.200km từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái, Quảng Ninh) đi qua cả 4 cực của Việt Nam và kết thúc ở Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). 

Không chỉ có sở trường ở môn xe đạp, nhờ nền tảng thể lực tốt, anh còn chơi xen kẽ nhiều môn thể thao khác: bơi, chạy bộ, leo núi, vượt chướng ngại vật…Dù là môn thể thao nào, anh cũng đều chơi...tới bến để khám phá giới hạn bản thân chứ không chỉ thử kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”.
Trong vòng 3 năm lại đây, Hoa Việt chuyển sở thích từ đạp xe sang chạy bộ. Anh tham gia nhiều thử thách chạy ultra marathon 70km, 100km, chạy 24 giờ, ba môn phối hợp. Trong lần chạy 24 giờ ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Hoa Việt đã chạy “vui vui” được quãng đường gần 130 km.
Tháng 8/2018, anh tham gia sự kiện chạy bộ cộng đồng UpRace ủng hộ quỹ Newborns Vietnam (tổ chức từ thiện của Anh Quốc giúp hỗ trợ giảm thiểu các ca tử vong sau sinh cho trẻ em tại Việt Nam). Sau 1 tháng (từ 24/8 đến 23/9), “người giời hạnh phúc” là người chạy nhiều nhất trong số 3 vạn người tham gia với quãng đường lên tới hơn 1.200km. 

Những kilomet chạy bộ của anh không vô nghĩa vì nó được BTC UpRace và các Mạnh Thường Quân qui đổi thành gần 1,5 triệu đồng góp vào quĩ Newborns Vietnam, giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Kết nối thiên nhiên và con người

Không chỉ là VĐV tham gia các cuộc đua, Nguyễn Hoa Việt còn làm tình nguyện viên cho rất nhiều giải chạy, đặc biệt là các giải chạy trail. Vốn là người yêu thiên nhiên, anh thường xung phong đảm nhiệm “phạt đường mở lối”, thiết kế đường chạy trail cho các giải.

“Chúng ta trân quý những gì thiên nhiên ban tặng và cần có ý thức giữ gìn môi trường, bảo vệ động vật hoang dã”, anh tâm sự. Và hành trình chạy bộ “độc hành” xuyên Đông Nam Á trong 3 tháng giúp anh khám phá một thế giới mới bên ngoài Việt Nam.

4.500km xuyên Đông Nam Á và gã “người giời hạnh phúc” ảnh 1 Nguyễn Hoa Việt hóa trang thành thổ dân khi làm pacer (người dẫn tốc) trong giải chạy Long Biên marathon tại Hà Nội hồi tháng 11/2018. Ảnh: Hải Đăng

Khác với những người từng tuyên bố chạy bộ xuyên Việt (không có tracklog) khác cần có người mang đồ giúp, Hoa Việt sử dụng một chiếc xe đẩy có thiết kế phù hợp để tự mang đồ cá nhân của mình: quần áo, giày dép, lều võng, thực phẩm… Tổng cộng khoảng 40kg. Đi cùng với anh còn có marathoner Lê Hoàng (Hải Phòng), một người cũng có sở thích chạy bộ, đạp xe và khám phá thiên nhiên. Anh Hoàng đạp xe cùng để sắp xếp việc hậu cần kiêm chụp ảnh, quay phim và...trò chuyện trên đường. 

Tính đến ngày 2/1/2019, Nguyễn Hoa Việt và Lê Hoàng vẫn đang chạy bộ ở miền Nam Thái Lan. Quãng đường chạy xấp xỉ 3.000km sau tròn 2 tháng. “Hôm nay tôi chạy được hơn 54km từ lúc 7 giờ sáng. Theo tính toán của tôi, từ đây đến vịnh Marina Bay (Singapore) còn khoảng 1.400km nữa. Có thể tôi sẽ tăng tốc để kết thúc vào ngày 2/2 (28 Tết) rồi bay về Việt Nam ăn Tết”, anh chia sẻ vội với PV báo Tiền Phong  trước khi chìm vào giấc ngủ lúc 10 rưỡi tối. 

Sau khi chạy bộ ở Việt Nam 24 ngày, Lào 9 ngày, Thái Lan 7 ngày, anh Việt tạt qua Campuchia 4 ngày rồi quay lại xứ sở Chùa Vàng để hợp lệ visa có thời hạn chỉ 1 tháng do quãng đường chạy bộ ở Thái Lan rất dài (1.800km). 

“Giá mà Myanmar có đường biên sang Malaysia thì tôi bẻ cung đường mấy hôm trước rồi. Tiếc quá. Bên đó đẹp nữa”, Hoa Việt tỏ ra tiếc rẻ. “Tôi chạy bộ một mình nhưng không hề đơn độc tẹo nào. Dọc đường hết đồng bào Việt Nam đến những người bản địa ở các nước Đông Nam Á đều chào đón tôi rất chân tình, cởi mở cho dù có lúc bất đồng về ngôn ngữ. Thỉnh thoảng, những người bạn trong cộng đồng chạy bộ lại đón tôi ngay trên đường khi họ đi công tác tranh thủ tạt qua ghé thăm. Họ tranh cả việc chạy đẩy xe đẩy của tôi cả chục kilomet. Những hành động giản dị ấy nhưng chất chứa tình cảm khiến tôi rất xúc động”.

Trong suốt hơn 2 tháng qua, anh Việt đã chạy bộ liên tục không nghỉ một ngày nào dù là ngày lễ. Trung bình mỗi ngày, anh chạy được hơn 50km. Trong ngày Giáng sinh 24/12, anh chạy được 69km.

“Tôi thích lang thang khám phá, chạy nhảy và trải nghiệm, thích kết nối thiên nhiên và con người. Tôi muốn mọi người biết đến quỹ Newborns Vietnam, lan tỏa sự sẻ chia dành cho những số phận kém may mắn”, anh tâm sự. 

“Chỉ cần mọi người ý thức được việc san sẻ yêu thương và nhận thức được việc tốt nên làm thì dù là nhân vật khó khăn nào cần giúp đỡ, quỹ từ thiện nào cần chung tay đóng góp cũng đáng quý. Cuộc sống này còn nhiều điều đẹp để bạn khám phá lắm. Hãy xỏ giày lao ra đường và bắt đầu với một tâm trạng Yêu. Điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn”. 

Nguyễn Hoa Việt

MỚI - NÓNG