5 lao động Việt tai nạn ở Thái Lan: Nỗi đau mất cả con dâu và cháu nội

TPO - “Hôm kia nó còn gọi về nói chuyện với gia đình, sao ông trời bất công với cháu, con tôi thế. Cháu tôi còn chưa kịp chào đời mà”, người thân nạn nhân tử vong trên chuyến xe gặp nạn tại Thái Lan bật khóc.

Ngày 23/3, một chiếc xe 16 chỗ rơi xuống một kênh nước sau khi va chạm với xe tải tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết, 2 người mất tích, trong đó có 5 nạn nhân là người Việt Nam.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu (SN 1990, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Trần Văn Nhật (SN 1992, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Phạm Thị Thùy Dung (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Bình). Hai nạn nhân còn lại là Đoàn Thị Bích và Phan Văn Sơn chưa rõ quê quán.

5 lao động Việt tai nạn ở Thái Lan: Nỗi đau mất cả con dâu và cháu nội ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 10 người chết. (Ảnh intnet)

Trong căn nhà nhỏ cấp 4 cũ nát nơi cuối thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc hôm nay bao trùm đau thương. Ngồi bệt giữa nền nhà, bà Nguyễn Thị Tam (mẹ chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Thu) ôm đứa cháu nội vừa mất mẹ gào khóc trong tuyệt vọng. “Hôm kia nó còn gọi về nói chuyện với gia đình, sao ông trời bất công với cháu, con tôi thế”, bà Tam gào khóc trong tuyệt vọng.

Cố kìm những giọt nước mắt, bà Tam kể, chị Thu vốn là cô gái hiền lành người xóm bên. Sau một thời gian tìm hiểu, cuối năm 2014, chị Thu kết hôn cùng anh Lê Đình Kiên, người con trai thứ 3 trong một gia đình thuần nông ở thôn Dư Nại. Sau một năm nên duyên vợ chồng, anh chị hạnh phúc khi đón nhận đứa con gái đầu lòng chào đời.

5 lao động Việt tai nạn ở Thái Lan: Nỗi đau mất cả con dâu và cháu nội ảnh 2 Ngôi nhà cấp 4 của chị Thu tại quê nhà.

Cuộc sống gia đình khó khăn, anh Kiên sang xứ người làm việc, để lại mẹ con chị Thu ở nhà cùng gia đình chồng trong căn nhà nhỏ. Thấy chồng làm ăn vất vả, chị Thu bàn bạc rồi sang Thái Lan cùng chồng kiếm ít vốn về nhà làm ăn.

Ra Tết, chị Thu cùng chồng sang Thái Lan. Khi đi người mẹ trẻ ôm đứa con gái vào lòng và dặn dò ở nhà ngoan, thời gian nữa mẹ sẽ về.

Theo bà Tam, thường ngày mỗi lần đi làm việc về, người mẹ trẻ gọi điện thoại về gặp cô con gái và bà nội để chia sẻ những vui buồn nơi nước bạn. Thế nhưng, chiều ngày 23/3, bà Tam chết lặng khi nhận được hung tin con dâu bị tai nạn tử vong cùng 4 người Việt khác trên xe. Nghe tin, bà Tam không dám tin đó là sự thật, bởi mấy tiếng trước chị Thu còn gọi về vui đùa và nói chuyện với con gái.

5 lao động Việt tai nạn ở Thái Lan: Nỗi đau mất cả con dâu và cháu nội ảnh 3 Bà Tam (mẹ chồng nạn nhân Thu) cùng con gái của nạn nhân.

“Hai vợ chồng bao nhiêu dự định đặt ra. Trước khi sang Thái Lan, Thu nói mang bầu ở tháng thứ 3, cháu còn chưa kịp chào đời”, bà Tam nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin lao động Nguyễn Thị Thu tử vong tại Thái Lan, địa phương đã xuống chia sẻ, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Hải cho biết, gia đình chị Thu có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng chị mới có một cô con gái, đầu tháng 2/2019, hai vợ chồng cùng nhau sang Thái Lan để làm việc.

“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cô con gái ở nhà với bà nội. Còn hai vợ chồng mới sang Thái để làm ăn được gần 2 tháng nay. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau này”, ông Hải cho biết.

5 lao động Việt tai nạn ở Thái Lan: Nỗi đau mất cả con dâu và cháu nội ảnh 4 Chị Tô Thị Hợi, vợ nạn nhân Trần Văn Nhật

Tại nhà chị Tô Thị Hợi (34 tuổi, vợ nạn nhân Trần Văn Nhật thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) tiếng khóc ai oán vọng từ đầu ngõ. Từ phía ngoài cổng, hàng xóm đang tập trung dựng rạp để tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân Trần Văn Nhật. Bên trong căn nhà, vợ anh Nhật cùng người thân khóc thét, từng tiếng nấc nghẹn khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

 Anh Nhật và chị Hợi có với nhau hai người con. Vì hoàn cảnh gia đình, 3 năm trước anh Nhật sang Thái Lan làm thuê, rửa bát cho các nhà hàng. Mỗi năm anh Nhật chỉ về nhà được 2 lần vào dịp giỗ bố và Tết.

“Mỗi tháng được khoảng 7 triệu tiền lương nhưng anh chi tiêu cặn kẽ để về gửi cho vợ nuôi con và mẹ già ở nhà. Anh ấy sống tình cảm, sau mỗi giờ làm mệt nhọc thường gọi về gặp vợ và hai con. Trước khi xảy ra sự việc anh Nhật có gọi về với gia đình nói tôi cố gắng vươn lên, anh chịu khó làm thời gian nữa sẽ về. Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng của chồng”, chị Hợi nghẹn ngào nói.

MỚI - NÓNG