Thâm nhập ổ cá độ bóng đá

Thâm nhập ổ cá độ bóng đá
Mùa Euro, nhiều ổ cá độ bóng đá hoạt động rầm rộ và công khai. Có những ổ cá độ còn lập ra cả văn phòng hoạt động thâu đêm suốt sáng để phục vụ dân cá độ.

Thâm nhập ổ cá độ bóng đá

> Đánh sập 2 đường dây cá độ tiền tỷ

Mùa Euro, nhiều ổ cá độ bóng đá hoạt động rầm rộ và công khai. Có những ổ cá độ còn lập ra cả văn phòng hoạt động thâu đêm suốt sáng để phục vụ dân cá độ.

Đối tượng tên Công trong đường dây của lò cá độ Quẹo nhận tiền cá độ đêm 11-6. Ảnh: Anh Thoa (trích từ video clip)
Đối tượng tên Công trong đường dây của lò cá độ Quẹo nhận tiền cá độ đêm 11-6. Ảnh: Anh Thoa (trích từ video clip).
 Các con bạc đặt tiền cá độ tại “văn phòng” cá độ của Quẹo
Các con bạc đặt tiền cá độ tại “văn phòng” cá độ của Quẹo .
1. Quẹo tại “văn phòng” cá độ hoạt động công khai
1. Quẹo tại “văn phòng” cá độ hoạt động công khai.

Ở “thủ phủ” của làng đại học TP.HCM đầy dẫy ổ cá độ. Những ổ cá độ lớn nhỏ mọc lên như mạng nhện mê hoặc sinh viên. Có những sinh viên phải bán cả xe, cầm cả điện thoại, máy tính để cá độ với số tiền lên đến 20 triệu đồng/trận.

2. Hiệp, một người làm ở lò cá độ ông Út, truy cập máy tính để chuyển thông tin cá độ
2. Hiệp, một người làm ở lò cá độ ông Út, truy cập máy tính để chuyển thông tin cá độ.

Trùm cá độ làng đại học

Một trong những ổ cá độ đình đám ở làng đại học là ông Út (35 tuổi, quê Đắk Lắk). Để lôi kéo sinh viên bắt độ, ông Út đã mở quán cà phê 49 (tổ 6A, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương). Quán cà phê rộng chừng 100m2, nằm lọt thỏm trong con hẻm cụt gần cổng Trường đại học Nông lâm TP.HCM nhưng luôn tấp nập sinh viên và dân độ đến cá cược. Bên trong quán có một tủ kính lớn ghi chữ “sinh tố” nhưng thực chất dùng để ngụy trang làm bàn chứa tiền và ghi kèo đá bóng. Phía sau tủ sinh tố ông Út để sẵn một máy tính xách tay.

Sau khi ghi giấy cá độ, ông Út nhập thông tin vào mạng rồi gửi về nhà cái chính. Đối với những kèo “thơm” ông Út ôm hàng kiếm lời riêng.

Chiều 11-6, trước trận Pháp - Anh, quán cà phê ông Út tấp nập sinh viên và giới cá độ quanh khu vực Thủ Đức, quận 9 đến bắt kèo. Chưa đầy 10 phút đã có đến hơn 20 thanh niên đến sắp hàng chờ giao tiền cá độ. Một thanh niên trạc ngoài 30 tuổi chạy chiếc Dream màu nâu cầm hai xấp tiền 100.000 đồng dày cộp vào tận tủ kính nói nhát gừng: “bắt Pháp”. Ông Út không trả lời mà lấy viết ghi ngay ra tờ giấy: “Pháp - 9” (tức bắt Pháp nếu thắng thì ăn 90%). Đứng chờ sẵn, Nam, một sinh viên năm 3 móc trong túi ra tờ 200.000 đồng nói: “hôm qua thua 5 chai (5 triệu) hết tiền rồi, cho em bắt đỡ 200.000 gỡ nợ”. Ông Út trừng mắt: “Không nhận bất cứ kèo nào dưới 350.000 đồng”.

Theo điều tra của chúng tôi, quán cà phê của Út từ lâu là một ổ cá độ lớn ở khu vực làng đại học TP.HCM. Làm chung với Út còn có ba thanh niên khác. Dân bắt độ tập trung đến ổ ông Út đủ mọi thành phần, trong đó nhiều nhất là sinh viên các trường đại học. Có nhiều sinh viên “hăng máu” cá độ đi cầm cố cả xe máy, điện thoại, máy tính xách tay để mang tiền đến ông Út cá độ. Có nhiều trận đấu sinh viên cá độ lên đến 15-20 triệu đồng/trận. Ông Út thông tin: “sinh viên bắt ở đây 15-20 triệu là thường”.

Gần 23h, điện thoại reo liên tục, ông Út vừa nghe máy vừa nhập thông tin cá độ vào máy tính. 10 phút trước trận đấu, ông Út vẫn tiếp tục ra kèo: tài - xỉu (2 trái) ăn 8, Pháp chấp 1/4 ăn 9. Thấy kèo ngon, nhiều dân độ tiếp tục bơm tiền cá cược. Quán cà phê chật cứng người xem.

Hết hiệp 1 tỉ hòa số 1-1, ông Út nhận một cuộc điện thoại từ nhà cái rồi ghi kèo mới ra một tờ giấy truyền tay cho các con độ: “tài - xỉu một trái, hiệp 2 Pháp vẫn chấp Anh 1/4”. Nhiều con độ bắt kèo xỉu dưới hai trái coi như đã thua độ ở hiệp 1 tiếp tục bơm tiền bắt hiệp hai. Chỉ 15 phút nghỉ giữa hiệp nhưng có khoảng 12 thanh niên trực tiếp đến tủ kính góc phải quán cà phê ghi thêm kèo. Đó là chưa kể các con độ bắt kèo qua điện thoại.

Khi trận đấu kết thúc, con độ thắng kèo xếp hàng tập trung đến tủ kính lấy tiền “tươi”. Lúc này ông Út lôi trong kẹt là hai cọc tiền 100.000 dày cộp giao cho một thanh niên tên Lung. Lung cho biết: “trận sau sẽ bắt 8 chai”. Nhiều con độ để nguyên tiền thắng cược bắt dồn vào trận 1g45.

Tại làng đại học, không chỉ có ổ cá độ ông Út mà nhiều quán cà phê, tiệm Internet, tiệm photocopy cũng núp bóng hoạt động cá độ đá bóng. Thu hút đông sinh viên tham gia còn có ổ của ông Thịnh, ông Hùng. Những ổ cá độ này thường thu hút khá đông sinh viên trong các KTX làm cò mồi để ăn tiền hoa hồng.

3. Công, đối tượng trong đường dây của Quẹo, nhận tiền cá độ
3. Công, đối tượng trong đường dây của Quẹo, nhận tiền cá độ .

“Văn phòng” cá độ

Ngày 12-6, theo chân giới cá độ, chúng tôi thâm nhập ổ cá độ đá bóng lớn ở quận 9. Ổ cá độ nằm trong con hẻm của đường Trương Văn Thành (thuộc khu phố 6, phường Hiệp Phú, quận 9). Từ lâu ổ cá độ này đã có tiếng tăm và được nhiều dân độ chuyên nghiệp tìm đến.

So với các ổ cá độ khác, ổ này có quy mô và hoạt động trắng trợn như một công ty, có “văn phòng” chuyên ghi cá độ. Phía trước là một quán cà phê có sẵn ba màn hình tivi lớn, đầu máy vi tính, đầu thu kỹ thuật số sẵn sàng truyền hình trực tiếp các trận đấu trong cùng một thời điểm để phục vụ dân cá độ.

Bên góc quán cà phê là “văn phòng” tiếp nhận cá độ. Căn phòng này rộng khoảng 80m2. Xung quanh căn nhà có đến ba tấm bảng lớn ghi tỉ lệ kèo từ các giải châu Á, giao hữu cho đến các trận đấu Euro. Bên trái hai cái bàn dài, nơi có hai thanh niên cởi trần đang ghi kèo.

4. Quán cà phê của ông Út cũng là lò cá độ bóng đá
4. Quán cà phê của ông Út cũng là lò cá độ bóng đá .

Khoảng 5h chiều, trước cổng ổ cá độ có khoảng 12 thanh niên xem thông tin trên một tờ báo bàn tán kèo. “Tỉ số 2-1 à! Bắt một chai đúng không?” - người thanh niên cởi trần vừa hỏi khách vừa ghi giấy kèo. Tiếp đó, thêm sáu công nhân mặc đồng phục áo xanh của công ty TT vào phòng ghi cá cược đọc các thông tin trên bảng rồi lại bàn chồng tiền bắt độ: “tôi bắt Hi Lạp 4 xị”, “tôi bắt Nga 6 xị”, “bắt Ba Lan”...

Cứ thế con độ kéo đến đây tấp nập. Kèo cá độ ở đây đủ các loại: tài - xỉu; tỉ số, số lần phạt góc... Tất cả kèo cá độ ở đây đều được ghi lên giấy than để tiện theo dõi khi “thanh khoản” độ. “Này, có thằng bạn bắt độ 30 triệu đồng trận tối nay bắt không?”, một đối tượng chạy chiếc wave hất chân chống nghiêng xe hỏi.

“Tiền tươi bao nhiêu cũng chơi! Cứ mang tiền đến đây” - một thanh niên cởi trần tên Công bước ra từ “văn phòng” cá độ trả lời.

Theo điều tra của chúng tôi, Quẹo (28 tuổi, ngụ quận 9, ) là chủ ổ cá độ này. Quẹo thường đi chiếc xe máy biển số 117.18. Quẹo có nhà ở quận 9 nhưng ra thuê nhà để mở ổ cá độ. Khoảng hai năm trước, Quẹo đến thuê mặt bằng và một căn nhà biệt lập trong khu đất của người dân tại khu phố 6 để mở tụ điểm cá độ đá bóng và quán cà phê.

Mấy tháng trước, hàng loạt ổ cá độ xung quanh khu vực này liên tục bị công an “sờ gáy” nhưng riêng ổ cá độ của Quẹo vẫn tồn tại nên uy danh tăng lên gấp bội. Với hình thức “cá tiền tươi, ăn tiền tươi”, ổ cá độ của Quẹo ngày càng có tiếng trong giới cá độ bóng đá. Đường dây của Quẹo còn có các đối tượng khác như U, V, G... kết hợp nhau tổ chức các điểm tiếp nhận cá độ. Vào thời điểm 1-2 giờ sáng, số con độ vẫn kéo đến ổ Quẹo lấy tiền cá độ sau mỗi trận đấu.

Cá độ phát tán, rầm rộ trên mạng

Hiện nay hình thức cá độ bóng đá trên mạng đang tăng đột biến kéo theo những hệ lụy khó lường. Hàng triệu người tham gia cá độ khiến một lượng lớn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài. Trên Internet nhan nhản các trang mạng cá cược với số tiền không hạn chế, có thể lên đến trăm triệu đồng/trận. Trước mùa Euro, hàng loạt trang cá độ lôi kéo khách bằng cách đưa ra chương trình khuyến mãi tặng 100% tài khoản cho người mới mở tài khoản. Các trang web này đều có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách cá độ, cách soi kèo và tất cả thắc mắc liên quan đến cá độ. Tại nhà cái 18. còn hướng dẫn chi tiết cách nạp tài khoản, nạp tiền, chuyển tiền qua mạng Internet.

H., một nạn nhân cá độ qua mạng, rầu rĩ: “Nhiều trang cá độ lập lên để lừa đảo. Số tiền nhỏ thì trả, còn cá số tiền lớn mà thua thì ôm tiền trốn. ít hôm lại quay qua mở trang khác lừa... Tôi từng bị mất 9 “chai” vì trò này”.

Hầu hết các trang cá độ này đều có nguồn gốc từ nước ngoài, do người nước ngoài tổ chức và điều hành. Những đối tượng trong nước thường chỉ làm đại lý để trung chuyển tiền ra nước ngoài. Trước mùa Euro, nhiều trang web cá độ bị chặn thì ngay lập tức nhà cái chính bên nước ngoài gửi email hướng dẫn các nhà cái con ở VN đường link riêng để vào mạng.

Theo Bộ Công an, hằng năm cứ vào mùa bóng đá, số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài rất lớn, lên đến hàng tỉ đôla. Chính vì thế sự phối hợp để điều tra các nhà cái rất khó khăn nhưng có thể điều tra các đại lý trung gian ở VN. Việc chuyển tiền đều thông qua hệ thống mạng nên ngay cả những người chơi cũng không biết mình đang cá độ với ai, ở đâu.

Theo Anh Thoa
Tuổi Trẻ

Bộ Công an kiên quyết xử lý

Bắt ổ cá độ bóng đá

Trao đổi với PV, thượng tá Trần Văn Quảng, phó trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), cho biết: Không ít lò cá độ lớn và những nhà cái thường nằm ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây này thường sử dụng nhiều hình thức để chuyển tiền đến nhà cái chính. Phải nói rằng việc điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng phải kiên quyết làm.

Bộ Công an đã lên danh sách các đường dây, các đối tượng “đen”, điểm “đen” về cá độ bóng đá, từ đó có biện pháp theo dõi, điều tra. Khi phát hiện thì sẽ xử lý kiên quyết, không để tồn tại các tụ điểm, đường dây cá độ gây bức xúc người dân.

Tối 13-6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho hay vừa bắt một ổ cá độ bóng đá do Đào Xuân Tám (49 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) làm chủ. Trước đó, vào đêm 11-6, trước trận đấu Anh - Pháp, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang Tám đang tổ chức cá độ bóng đá.

Theo điều tra ban đầu, Tám là chủ quán cà phê Sài Gòn. Trước mỗi trận đấu Euro, Tám đều tổ chức cá độ bóng đá trực tiếp tại quán cà phê. Công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Đào Xuân Tám và 3 khách cá độ gồm Lê Văn Nghề (25 tuổi), Lê Văn Quý (19 tuổi), Lê Văn Bốn (27 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).

Theo A.Thoa - T.Phương
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG