Cá sấu sổng chuồng 'đại náo' cửa Phật

Cá sấu sổng chuồng 'đại náo' cửa Phật
TPO - Khoảng 1 giờ ngày 17-10, một con cá sấu khoảng 70 kg đã vô cửa hậu, quậy quá nhà bếp, rồi lên chánh điện chùa Bưu Hương, ở ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau).

> Thót tim truy bắt cá sấu sổng chuồng

Cá sấu xuất hiện ở nhà bếp
Cá sấu xuất hiện ở nhà bếp.

Chùa Bửu Hương cách Trại cá sấu Cty Quốc Việt gần 300 m, đang sửa chữa lại, cửa sau không đóng. Có thể cá sấu từ ao cá sấu Cty Quốc Việt, thoát qua phần ao vườn nhà ông Phan Hữu Tuấn (đã được rào chắn ngày 13-10), sau đó vượt qua dãy nhà trọ, ao lục bình để vào chùa.

Sư cô Diệu Thủy kể: “Chùa đang xây sửa nên tôi và 3 bé sơ sinh bị bỏ rơi nằm nền gạch phái trước để ngủ. Tôi nghe chén đũa rớt, có tiếng rẹt rẹt, hì hịch…Tôi nghĩ rằng ăn trộm nên bước ra sau. Con cá sấu xổng lên, lao ra phía trước. Tôi tung cửa, la làng, cầu cứu bà con!”

Ông Nguyễn Văn Trạng, ở ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau) nói: “Tôi không thể ngủ được vì phải thức để canh chừng cá sấu chưa bắt hết trong ao vườn rộng hơn 6 công. “Tôi vừa canh cá sấu, vừa canh chừng người bắt cá sấu bắt cá nuôi của tôi nên ngủ được vài tiếng mỗi đêm”- ông Nguyễn Văn Trạng nói.

Bắt cá sấu ở chánh điện
Bắt cá sấu ở chánh điện.

Sáng ngày 17-10, trao đổi với PV, Chi cục kiểm lâm Cà Mau, UBND xã Định Bình (TP Cà Mau) cho biết, chưa xác minh cụ thể, chỉ nghe nói. Trong khi đó, nhiều tin đồn thấy cá sấu nổi trên sông cách trại cá sấu 4-5 km. Trung tá Phan Hoài Nam, Trưởng công an Định Bình (TP Cà Mau): “Chưa xác minh, có thể tin đồn!”

Theo Viết
MỚI - NÓNG