Hai công an truy đuổi cướp táo tợn giữa Thủ đô

Hai công an truy đuổi cướp táo tợn giữa Thủ đô
TPO – Nghe tiếng tri hô “cướp!cướp!”, thượng úy Phú và trung uý Thành đã tăng ga đuổi theo. Đến đoạn đường trước số 11A Hai Bà Trưng, hai chiến sĩ đã tóm gọn một trong hai tên cướp.

> Lộ diện 2 tên cướp dưới cầu Sài Gòn

Tên cướp Phùng Quang Minh
Tên cướp Phùng Quang Minh .
 

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h15 hôm nay (27-10) tại số 4 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào thời điểm đó, Thượng úy Âu Xuân Phú, Đội 6 Phòng CSHS số 7 Thiền Quang và Trung úy Lê Công Thành, Đội CS 113, CA quận Hoàn Kiếm đang đi tuần tra, bất ngờ nghe tiếng tri hô “cướp!cướp!” của một phụ nữ bán hàng rong. Vừa quay lại, thấy hai tên cướp ngồi trên chiếc xe wave màu trắng BKS 29 D1 – 337.01 phóng bạt mạng. Thượng uý Phú và Trung uý Thành lập tức tăng ga đuổi theo.

Thấy bị truy đuổi gắt gao, hai tên cướp tiếp tục phóng xe chạy tới phố Hai Bà Trưng. Khi tới trước cửa số nhà 11A Hai Bà Trưng thì hai anh Phú và Thành đã ép được xe tên cướp vào lề đường, tóm gọn tên cướp ngồi sau trực tiếp gây ra vụ cướp. Tên còn lại bỏ chạy thoát.

Ngay lập tức, tên cướp được đưa về trụ sở Công an phường Phan Chu Trinh để làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là Phùng Quang Minh (SN 1996) ở 44 KTT Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng). Minh khai nhận đối tượng điều khiển xe tên Dương (tức Hùng) đang là học sinh lớp 11 một trường dân lập đóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hai tên cướp không giật được điện thoại mà chỉ được...mớ khẩu trang
Hai tên cướp không giật được điện thoại mà chỉ được...mớ khẩu trang.

Thiếu tiền ăn tiêu nên Minh và Dương rủ nhau lấy xe máy lượn phố tìm xem ai có sơ hở để cướp giật. Khi đi đến đầu phố Lý Thường Kiệt thấy một phụ nữ bán hàng rong băng qua đường cả hai đã lao xe đến cướp giật chiếc điện thoại, nhưng điện thoại lại bị văng ra đường nên hai tên cướp chỉ lấy được một mớ khẩu trang.

Nạn nhân của vụ cướp là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1973) ở Khoái Châu, Hương Yên đã đến Công an phường Phan Chu Trinh để trình báo vụ việc.

Trước đó, vào hai ngày cuối cùng của tháng 6-2012, Trung úy Lê Công Thành đã trực tiếp tóm gọn hai tên cướp ngay khi chúng vừa gây án tại khu vực ngã tư Tràng Tiền – Ngô Quyền và trên phố Phan Chu Trinh.

Năm 2011, khi đang lưu thông trên cầu Chương Dương, Trung uý Thành cùng với Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn đã dũng cảm khống chế một tên cướp có hung khí vừa cướp một chiếc xe máy tại Yên Viên, Gia Lâm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG