Ô tô đậu trong nhà bỗng dưng... bốc cháy

Chiếc xe hiệu Fortuner của ông Nghĩa cháy rụi phần ca pô Ảnh: N.O
Chiếc xe hiệu Fortuner của ông Nghĩa cháy rụi phần ca pô Ảnh: N.O
TP - Sáng qua, chiếc ô tô 51A 340.24 hiệu Fortuner của hãng Toyota đậu trong nhà ông Hà Thanh Nghĩa, 57 tuổi ở 8E đường Trần Hữu Trang, P.11, Q.Phú Nhuận, TP HCM bỗng dưng bốc cháy.

> Làm rõ nghi vấn xăng gây cháy xe
> Xác định 3 nguyên nhân cháy nổ xe

Nhiều hàng xóm cho biết, khoảng 5 giờ sáng, phát hiện bên trong ngôi nhà của ông Nghĩa xuất hiện khói kèm mùi khét liền đập cửa gọi ông Hà Thanh Nghĩa dậy. Khi ra chỗ để xe thì phát hiện chiếc ô tô mới mua được 6 tháng đang bốc cháy dữ dội ở ca pô xe.

Hàng xóm cùng gia đình mang bình chữa cháy mini tới dập ngọn lửa, đồng thời giúp 5 thành viên trong gia đình ông Nghĩa chạy thoát ra ngoài. Theo ông Nghĩa, trước khi bị cháy, chiếc xe đã đậu trong nhà 3 ngày và hoạt động bình thường.

Nhận được thông tin, hãng Toyota đã cử đại diện tới ghi nhận vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

*Sáng qua, khi đang chở bột thạch cao trên đường Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, quận 7, anh Nguyễn Văn Hoàng phát hiện chiếc xe máy hiệu Wave Trung Quốc, có mùi khét. Dừng xe kiểm tra thì xe bốc lửa rồi cháy rụi hoàn toàn. Anh Hoàng bỏ chạy kịp thời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG