Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét

Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – Đội CSGT số 2 tham gia phân luồng giao thông tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – Đội CSGT số 2 tham gia phân luồng giao thông tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Sáng nay (3-1), mưa phùn, giá rét, nhưng các nữ cảnh sát giao thông vẫn nở những nụ cười tươi, điều tiết giao thông Thủ đô trong giờ cao điểm.

> Những “bóng hồng” Cảnh sát giao thông trước giờ G

Trung tá Hoàng Thị Cẩm Vân – Đội CSGT số 1 (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã năm Cửa Nam - Điện Biên Phủ. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân – Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã năm Cửa Nam - Điện Biên Phủ (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sáng nay, các nữ cảnh sát giao thông thuộc 10 chốt của Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội, xuống đường phân luồng giao thông.

Theo thiếu tá Trần Quang Vinh – Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông số 1 (Công an TP Hà Nội), đội có sáu nữ cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia phân luồng trong giờ cao điểm. Mỗi ngày, hai nữ cảnh sát giao thông của đội này chốt tại ngã năm Điện Biên Phủ - Cửa Nam, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài.

Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân – Đội Cảnh sát Giao thông số 1 chia sẻ: Dù vào ngành bảy năm, nhưng đây là lần đầu tiên chị trực tiếp xuống đường phân luồng giao thông.

“Không khí khác hẳn so với công việc văn phòng hằng ngày, ngồi trước đống giấy tờ, văn bản. Ở đây, dòng xe cộ qua lại đông đúc, khiến mình cảm thấy hồi hộp, xen lẫn tự hào, vì góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô” – Trung úy Vân chia sẻ.

Trung tá Vân chia sẻ cảm xúc ngày đầu tham gia phân luồng giao thông. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trung úy Vân chia sẻ cảm xúc ngày đầu tham gia
phân luồng giao thông. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cũng theo Trung úy Vân, nhờ được tập huấn, trang bị đầy đủ dụng cụ, kỹ năng, nên chị cảm thấy rất tự tin trong ngày đầu làm nhiệm vụ, và không gặp khó khăn, trở ngại.

Mẹ mua thêm tất, áo ấm cho con

Biết con vất vả trong ngày giá rét, mẹ của Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – Đội Cảnh sát Giao thông số 2 mua thêm cho mấy đôi tất, vài chiếc áo ấm cho con gái.

Sáng nay, Thiếu úy Huyền nở nụ cười tươi, trực tiếp cùng các đồng nghiệp nam tham gia phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã.

“Ban đầu, tôi cũng có chút e ngại vì thời tiết, song khi trực tiếp điều khiển giao thông, cảm thấy nóng nhiều hơn lạnh” – Thiếu úy Huyền cười tươi chia sẻ.

Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – Đội CSGT số 2 tham gia phân luồng giao thông tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo kế hoạch, lực lượng nữ cảnh sát giao thông được điều động làm nhiệm vụ tại các khu vực: Ngã tư Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú – Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông) và một số cửa ngõ vào trung tâm thành phố.

Thời gian làm nhiệm vụ vào các khung giờ cao điểm, sáng từ 7h - 8h30 và chiều 16h - 18h. Họ được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ như: súng bắn đạn cao su, còng số 8, bộ đàm, gậy điện.

Lực lượng cảnh sát giao thông nữ không kiểm tra, xử lý mà tập trung vào hướng dẫn, phân luồng giao thông và giúp đỡ người tham gia giao thông trong các trường hợp khó khăn.

Chùm ảnh nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sáng nay

Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 4
Nữ cảnh sát giao thông điều hành giao thông tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Công Khanh
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 5
Đồng nghiệp nam chỉnh quân phục cho nữ cảnh sát giao thông đội 7 trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 6
Ngày đầu làm việc, dù trời mưa rét, các nữ cản sát giao thông tự tin làm việc giữa phố đông. Trong ảnh là Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông số 1, đang giúp Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân trước giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 7
Theo kế hoạch, nữ cảnh sát giao thông đội 3 sẽ tham gia phân luồng tại khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 8
Nữ cảnh sát giao thông đội 1 phân luồng tại ngã năm Cửa Nam - Điện Biên Phủ, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 9
Một hành động cao đẹp của Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân – Đội Cảnh sát Giao thông số 1 tại khu vực ngã năm Cửa Nam. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 10
Thượng sĩ Nguyễn Phương Chi - Đội Cảnh sát Giao thông số 3 điều tiết giao thông tại Ngã năm ô Chợ Dừa. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 11
Thượng sĩ Sa Thị Tố Quyên - Đội Cảnh sát Giao thông số 2 làm nhiệm vụ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 12
Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – Đội Cảnh sát Giao thông số 2 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 13
Mưa rét nhưng Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền vẫn thấy "nóng" khi lần đầu trực tiếp phân luồng giao thông. Ảnh: Minh Đức.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 14
Thiếu uý Nguyễn Thị Đức Yến - Đội CSGT số 4 chốt tại ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 15
Phút giải lao sau giờ cao điểm buổi sáng của Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân – Đội CSGT số 1. Ảnh: Xuân Phú.
Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 16

Có hai con nhỏ (cháu lớn năm tuổi, cháu bé mới hơn 20 tháng), nhưng được sự động viên, ủng hộ của chồng, cũng như gia đình hai bên, Trung úy Vân có thêm thời gian, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nữ cảnh sát Hà Nội và 'vũ điệu' trong mưa rét ảnh 17
Giờ cao điểm buổi sáng trong ngày đầu làm việc với các nữ CSGT đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Theo Viết
MỚI - NÓNG