Một gia đình bị kẻ xấu nổ mìn

Một gia đình bị kẻ xấu nổ mìn
TP - Gần 20 giờ, ngày 12/5, nhà anh Nguyễn Đức T. (35 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng) bất ngờ bị kẻ xấu nổ mìn làm toàn bộ phần mái phía trước nhà hất tung và hư hỏng một số tài sản trong nhà.

> Bắt chủ lò chế thuốc nổ
> Tự chế thuốc nổ, hiểm họa tan xương nát thịt

Rất may, không có ai bị thương tích. Tiếng mìn nổ làm vang động, gây náo loạn cả khu dân cư. Khi đó, vợ và hai con anh T. đang ở trong nhà nên không ai bị thương.

CA quận Kiến An, Hải Phòng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ mìn này. Nhận định ban đầu: có thể hung thủ nhồi thuốc nổ vào ống nhựa rồi đặt mìn tự tạo ngay trước cửa nhà anh T. và sau đó kích nổ.

Được biết, anh T. có vợ và hai con sống ở ngay cạnh nhà bố đẻ. Lúc vụ nổ xảy ra, anh T. không có mặt ở nhà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".