Xé lòng đón các thi thể giáo viên gặp nạn

Xé lòng đón các thi thể giáo viên gặp nạn
TPO – Quốc lộ tắc nghẽn, nước mắt, đau thương ngập tràn phòng tang thi thể những giáo viên, nạn nhân gặp nạn trong chuyến du lịch định mệnh.

> Tai nạn thảm khốc trên chuyến xe định mệnh

Sáng nay (8/6), chiếc xe chở thi thể nạn nhân dừng lại đầu tiên ở nhà cô giáo Nguyễn Thị Minh (xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Hàng trăm người chen chân đứng dọc quốc lộ vào đến nhà để thăm viếng, chia sẻ mất mát quá lớn với gia đình, người thân.

Căn nhà nhỏ ngập tiếng khóc than. Cô Minh là giáo viên trường Tiểu học số 2 Hòa Phước tham gia đoàn thăm quan. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chuyến du lịch thành chuyến đi đệnh mệnh. Thi thể cô được ngành chức năng TP.Đà Nẵng trực tiếp đưa về từ Bệnh viện Khánh Hòa.

Tại khu vực miếu Bông (xã Hòa Phước) và trước UBND xã Hòa Phước, hàng ngàn người dân ùa ra khi phát hiện xe chở thi thể giáo viên Nguyễn Thị Mai đến cổng UBND xã.

Xe vừa dừng trước cổng, lực lượng dân quân của xã Hoà Phước lập tức tiếp cận, dùng băng ca đón thi thể của cô Mai được bọc trong một chiếc túi cao su màu trắng.

Thi thể cô Mai được đem xuống khỏi xe, cáng về nhà
Thi thể cô Mai được đem xuống khỏi xe, cáng về nhà.

Anh Phạm Đông Hải (giáo viên một trường cấp 2 ở xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang) đau đớn gào tên vợ trong tiếng khó nức nở, đặc khản.

Căn nhà nhỏ chị Mai nằm ở tổ 9 (thôn Miếu Bông) chật cứng dòng người đến viếng, thăm hỏi. Dọc bức tường ngôi nhà, treo nhiều tấm bằng khen thành tích 5 năm dạy học của cô ở trường Tiểu học số 2 Hòa Phước.

Bà Võ Thị Nhung (73 tuổi), mẹ ruột chị Mai khóc nấc rồi ngất lịm nằm vật giữa nhà trước nỗi đau quá lớn. Cháu Phạm Thị Minh Giang (6 tuổi) chưa hiểu hết nổi đau mất mát chỉ gào khóc theo tiếng khóc của bố, người thân.

Xé lòng nhất là trường hợp đại tang gia đình cô giáo Phạm Thị Thủy. Tiếng kèn đàn réo rắt đau lòng. Căn nhà tập thể nhỏ ở Khu tập thể A32 Phước Tường (An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) kê đủ 2 chiếc quan tài. Cạnh chiếc quan tài cô giáo Thủy là chiếc bàn thờ và cỗ quan nhỏ cho cậu con trai đầu lòng Ma Trung Kiên (10 tuổi).

Bà Võ Thị Mai (mẹ cô giáo Mai) khóc lịm khi thấy thi thể con
Bà Võ Thị Mai (mẹ cô giáo Mai) khóc lịm khi thấy thi thể con.

Mới ngày nào hai mẹ con vui mừng tham gia đoàn thăm quan nay cả gia đình đón về trong nỗi đau mất mát quá lớn. Anh Ma Văn Tính (chồng cô Thủy) khóc nấc, không nói thành lời, ngồi dựa cột mắt đẫn đờ.

Người thân dìu bài Nguyễn Thị Bang (mẹ cô Thủy) sang nhà hàng xóm. Vừa nhìn thi thể con gái, cháu ngoại, bà Bang khóc lịm, chân tay mềm nhũn ngã khụy... “Tội quá, đầu bạc lại phải tiễn đầu xanh về nơi suối vàng. Con ơi, cháu ơi, giờ còn đâu nữa”, tiếng bà Bang nấc từng hồi, khản đặc.

Theo ông Võ Trần Minh Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, thi thể các nạn nhân được chuyển về các gia đình ngay trong sáng. Có người trên địa bàn, có người ở xã, địa phương khác nhưng cùng chung mối liên hệ với trường Tiểu học số 2 Hòa Phước. Trước mắt, chính quyền xã trực tiếp động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân bị thương (300.000 đồng/người), thành lập ban lễ tang để lo hậu sự cho người tử vong và có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Anh Phạm Đông Hải, chồng cô Mai kiệt sức trước nỗi đau quá lớn
Anh Phạm Đông Hải, chồng cô Mai kiệt sức trước nỗi đau quá lớn.
Anh Ma Văn Tính chồng cô giáo Thủy thẫn thờ trước sự mất mát vợ, con trai
Anh Ma Văn Tính chồng cô giáo Thủy thẫn thờ trước sự mất mát vợ, con trai.
Đại tang gia đình cô giáo Thủy
Đại tang gia đình cô giáo Thủy.
Nỗi đau quá lớn trong căn nhà nhỏ
Nỗi đau quá lớn trong căn nhà nhỏ.
Theo Viết
MỚI - NÓNG