Cán bộ hứa, không thực hiện

Cán bộ hứa, không thực hiện
TP - Ông Nguyễn Tấn Chức, năm nay 82 tuổi, ở ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), có 1 ha đất cha ông để lại, đã có sổ đỏ. Chính quyền địa phương vận động ông hiến đất xây trường mẫu giáo. Ông đồng ý hiến 2.500m2 với điều kiện, buộc 7 hộ dân chiếm đất của ông phải dời đi nơi khác.

UBND xã Hòa Tú 2 và UBND huyện Mỹ Xuyên đồng ý vì việc đó trong thẩm quyền, chức trách. Có 3 cuộc họp được tổ chức vào các ngày 4/8/2011, 21/10/2011 và 5/7/2012 với đủ ban ngành đoàn thể, bàn bạc thống nhất đáp ứng nguyện vọng của ông Chức. Năm 2012, trường mẫu giáo Hòa Tú 2 mọc lên và chính quyền cũng vận động được 3 hộ di dời, trả đất cho ông Chức.

Còn lại 4 hộ chưa chịu di dời và cán bộ chính quyền cũng quên luôn lời hứa. Trong đó, có một hộ là đảng viên ở địa phương. Ông Chức sau nhiều lần làm đơn kiến nghị không có kết quả, buồn bã nói: “Tôi cũng già rồi, rất buồn khi cán bộ chính quyền hứa nhưng không thực hiện”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG