Cận cảnh khu vườn 'ma quái'

Cận cảnh khu vườn 'ma quái'
"Xác ướp" trắng bệch nằm trước cửa nhà, hàng trăm "đầu người" lăn lóc khắp nơi, gương mặt bị rạch đầy máu me... những bức tượng hình thù ký quái được đặt tràn lan trong khu vườn rộng 1.000 m2 ở huyện Hòa Thành (Tây Ninh).
Theo chính quyền địa phương, cách đây 11 năm, một ông già (lúc này đã 72 tuổi) ngụ TP HCM xuống Tây Ninh mua lại mảnh đất rộng khoảng 1.000 m2, ngay giữa khu dân cư ấp Long Hải (xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để xây một ngôi nhà thờ. Khu vườn không rào chắn, nằm tại ngã ba đường, giữa khu dân cư, nơi có nhiều người qua lại
Theo chính quyền địa phương, cách đây 11 năm, một ông già (lúc này đã 72 tuổi) ngụ TP HCM xuống Tây Ninh mua lại mảnh đất rộng khoảng 1.000 m2, ngay giữa khu dân cư ấp Long Hải (xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để xây một ngôi nhà thờ. Khu vườn không rào chắn, nằm tại ngã ba đường, giữa khu dân cư, nơi có nhiều người qua lại.
Trong khu vườn có căn nhà cấp 4 khóa cửa im ỉm, xung quanh cây cối mọc um tùm, lối vào được lót những bức tượng mặt người từ trước nhà ra tận sau vườn. Mỗi tháng, chủ nhà đôi ba lần về thăm
Trong khu vườn có căn nhà cấp 4 khóa cửa im ỉm, xung quanh cây cối mọc um tùm, lối vào được lót những bức tượng mặt người từ trước nhà ra tận sau vườn. Mỗi tháng, chủ nhà đôi ba lần về thăm .
Ngay bậc tam cấp, tượng mặt người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Theo người dân địa phương, mỗi lần về, chủ nhà lại thuê thợ xây các bức tượng kinh dị. Trong khu vườn bỏ hoang hiện có đủ tượng hình người với đủ kiểu chết chóc, ai oán không khác gì thế giới địa ngục thường chiếu trong phim ảnh
Ngay bậc tam cấp, tượng mặt người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Theo người dân địa phương, mỗi lần về, chủ nhà lại thuê thợ xây các bức tượng kinh dị. Trong khu vườn bỏ hoang hiện có đủ tượng hình người với đủ kiểu chết chóc, ai oán không khác gì thế giới địa ngục thường chiếu trong phim ảnh.
Ngôi mộ thờ đủ kiểu thần thánh
Ngôi mộ thờ đủ kiểu thần thánh.
Ngay trước cửa nhà, có 2 “xác ướp” nam và nữ nằm cạnh nhau, gắn chặt xuống nền gạch trước hiên
Ngay trước cửa nhà, có 2 “xác ướp” nam và nữ nằm cạnh nhau, gắn chặt xuống nền gạch trước hiên.
Mỗi tượng người phác thảo gương mặt già, thanh niên, phụ nữ và trẻ em với nhiều sắc thái tâm trạng.
Mỗi tượng người phác thảo gương mặt già, thanh niên, phụ nữ và trẻ em với nhiều sắc thái tâm trạng. "Trước đây ổng tạc tượng ít, nhưng gần đây làm rất nhiều, cây cối rậm rạp, không cho mần cỏ. Bà con đi qua lại thấy cảnh hoang vu tàn phế, những hình tượng kinh dị đều sợ hãi. Trẻ con nhiều đứa bị ám ảnh", ông Nguyễn Văn Thật sống sát bên "khu vườn ma quái" nói.
Một tượng mặt người bị cắm dao đầy máu me
Một tượng mặt người bị cắm dao đầy máu me.
Không những tạc tượng người với hình thù chết chóc, ma quái, chủ nhân khu vườn còn khắc những dòng chữ cảnh báo như
Không những tạc tượng người với hình thù chết chóc, ma quái, chủ nhân khu vườn còn khắc những dòng chữ cảnh báo như "Không hái trộm trái cây, ăn cắp đồ người chết, mang tội lắm"...
Ông Nguyễn Thanh Phong, công an viên phụ trách địa bàn ấp Long Hải cho biết, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, chính quyền đã vận động chủ nhà phá bỏ các bức tượng kinh dị. “Ông ấy hứa 2 tháng sẽ dẹp hết. Nếu ông ấy không thực hiện vận động thì buộc xã sẽ cho lực lượng xuống phá bỏ”, ông Phong cho biết
Ông Nguyễn Thanh Phong, công an viên phụ trách địa bàn ấp Long Hải cho biết, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, chính quyền đã vận động chủ nhà phá bỏ các bức tượng kinh dị. “Ông ấy hứa 2 tháng sẽ dẹp hết. Nếu ông ấy không thực hiện vận động thì buộc xã sẽ cho lực lượng xuống phá bỏ”, ông Phong cho biết.

Theo Nguyên Vũ
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG