Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khóc thương người Anh Cả

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khóc thương người Anh Cả
TPO-Chiều 6/10, nắng vàng trải dài trên con đường Hoàng Diệu, dẫn đoàn người tới ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đoàn người đó có Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn.

> Pháp ca ngợi Tướng Giáp là ‘nhà chiến lược lỗi lạc’
> Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một trí tuệ thuyết phục

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tới viếng người anh cả của quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng gia đình tới viếng người anh cả của quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trả lời câu hỏi phóng viên Tiền Phong, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho biết Tôi luôn xem Đại tướng như người anh lớn của mình toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã mất đi một vị Đại tướng tài ba lỗi lạc, một danh tướng ở tầm thế giới

Trả lời câu hỏi phóng viên Tiền Phong sau khi vào nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cho biết "Tôi luôn xem Đại tướng như người anh lớn của mình. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã mất đi một vị Đại tướng tài ba lỗi lạc, một danh tướng ở tầm thế giới". Ảnh: Công Khanh

Cờ tổ quốc treo rủ trên tầng 2 nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cờ Tổ quốc treo rủ trên tầng hai nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vừa vào tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghệ sĩ Tạ Trí Hải vừa kéo bản

Vừa vào tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Tạ Trí Hải vừa kéo bản "Hồn tử sĩ" khiến rất nhiều người xúc động bật khóc.

Nhiều người xúc động rơi lệ
Cựu chiến binh

Ông Giàng Seo Phả, người H'Mong, cựu chiến binh ở Điện Biên Phủ, cũng có mặt trong đoàn người.

Cháu bé
tới 15h30 hàng ngàn người vẫn xếp hàng, trật tự để vào tưởng niệm Đại tướng
Tới 15h30 hàng ngàn người vẫn xếp hàng, trật tự để vào tưởng niệm Đại tướng.
Phía ngoài con đường Hoàng Diệu, nắng thu trải dài, đổ lên bóng cây cổ rụ rợp mát. Hàng người mỗi lúc một dài thêm, im lặng chờ tới lượt mình được một lần vào tưởng niệm Đại tướng
Phía ngoài con đường Hoàng Diệu, nắng thu trải dài, đổ lên bóng cây cổ thụ rợp mát. Hàng người mỗi lúc một dài thêm, im lặng chờ tới lượt mình được một lần vào tưởng niệm Đại tướng.
 
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khóc thương người Anh Cả ảnh 10

 Ba thế hệ của gia đình thiếu tướng Phạm Ngọc Lan tới tưởng niệm Đại tướng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.