Viếng Đại tướng tại Hàn Quốc

Viếng Đại tướng tại Hàn Quốc
TPO – Từ 10h sáng 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc) bắt đầu mở sổ tang để đông đảo bà con người Việt cùng bạn bè quốc tế tới tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

> Lập bàn thờ Đại tướng ở nước ngoài

Lễ truy điệu chính thức sẽ được Đại sứ quán tổ chức vào sáng 13/10.

Ngay từ sáng sớm Đại sứ quán đã bắt đầu treo cờ rủ và từng nhóm người Việt đang làm việc, sinh sống, học tập từ khắp mọi miền đất nước Hàn Quốc đã đổ về Đại sứ quán để chuẩn bị lễ viếng Đại tướng.

Trong dòng người đó có đủ mọi thành phần, từ các cán bộ đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Seoul, đại diện tổ chức hữu nghị Việt – Hàn, Hàn – Việt, Hội người Việt, Hội du học sinh…tới các cô dâu Việt, sinh viên và cả những em bé. Có không ít người đã phải đi hàng trăm km để đến viếng Đại tướng.

Đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đến viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đến viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết trước khi chính thức mở sổ tang đã có nhiều người Việt và cả bạn bè Hàn Quốc đã tới viếng Đại tướng. Thông qua nhiều kênh thông tin, Đại sứ quán đã sớm gửi thông báo về lễ viếng chính thức này tới đông đảo bà con người Việt trên khắp Hàn Quốc.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Đông, không chỉ người Việt mà nhiều tổ chức, hội hữu nghị, doanh nghiệp, doanh nhân, quan chức…của Hàn Quốc cũng đã đăng ký tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mắt ai cũng nhòa lệ khi đến trước bàn thờ tưởng nhớ Đại tướng. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn, người chỉ còn vài ngày nữa là hết nhiệm kỳ để về nước, dẫn đầu đoàn cán bộ làm việc tại Đại sứ quán mở đầu lễ viếng Đại tướng.

Chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn qua sổ tang. Ảnh: T.Đ
Chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn qua sổ tang. Ảnh: T.Đ.

Trên sổ tang, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã không giấu nổi xúc động, niềm tiếc thương và tôn kính Đại tướng cứ thế trào ra trên từng trang giấy.

Một em nhỏ theo mẹ tới viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Một em nhỏ theo mẹ tới viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.

Trước tấm lòng của đông đảo bà con Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Đại tướng, Đại sứ quán đã quyết định mở sổ tang thêm một ngày nữa cho đến hết ngày 14/10.

Chủ tịch Hội người Việt và Chủ tịch Hội sinh viên Việt tại Hàn Quốc chia sẻ lòng tiếc thương trong sổ tang. Ảnh: T.Đ
Chủ tịch Hội người Việt và Chủ tịch Hội sinh viên Việt tại Hàn Quốc chia sẻ lòng tiếc thương trong sổ tang. Ảnh: T.Đ.

Anh Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt tại Hàn Quốc, cho biết nhiều sự kiện vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người Việt vào dịp cuối tuần này ở Hàn Quốc đã lùi lại để mọi người cùng thể hiện niềm tiếc thương với Đại tướng.

Doanh nhân Hàn Quốc tới viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Doanh nhân Hàn Quốc tới viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.

Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó đã chỉ đạo, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng. Tại Malaysia và Mỹ việc này được thực hiện từ ngày 11/10.

Những hình ảnh xúc động lễ viếng Đại tướng tại Hàn Quốc:

Treo cờ rủ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: T.Đ
Treo cờ rủ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: T.Đ.
Xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.
Nước mắt đã rơi khi đến trước bàn thờ Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Nước mắt đã rơi khi đến trước bàn thờ Đại tướng. Ảnh: T.Đ.
Em nhỏ này theo mẹ đến Đại sứ quán từ sáng sớm để chờ viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Em nhỏ này theo mẹ đến Đại sứ quán từ sáng sớm để chờ viếng Đại tướng. Ảnh: T.Đ.
Bàn thờ Đại tướng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: T.Đ
Bàn thờ Đại tướng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: T.Đ.
Đại diện Hội người Việt và Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Qua sổ táng, các bạn trẻ đang du học tại Hàn Quốc đều mong muốn được bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn của mình trước sự ra đi của Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Qua sổ tang, các bạn trẻ đang du học tại Hàn Quốc đều mong muốn được bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn của mình trước sự ra đi của Đại tướng. Ảnh: T.Đ.
Các du học sinh Việt của Đại học Hàn Quốc cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng. Ảnh: T.Đ
Các du học sinh Việt của Đại học Hàn Quốc cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng. Ảnh: T.Đ.
Theo Viết
MỚI - NÓNG