Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà

Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà
TPO – Hơn 14 giờ ngày 4/11, chiếc xe ô tô chở ông Nguyễn Thanh Chấn đã về đến nhà. Hàng trăm người dân đã kéo đến để chia vui với người đàn ông 10 năm ngồi tù và kêu oan.

Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà

> Trả tự do sau 10 năm ngồi tù để chờ... tái thẩm

TPO – Hơn 14 giờ ngày 4/11, chiếc xe ô tô chở ông Nguyễn Thanh Chấn đã về đến nhà. Hàng trăm người dân đã kéo đến để chia vui với người đàn ông 10 năm ngồi tù và kêu oan.

Trong chiếc áo trắng, ông Chấn gần như quỵ xuống khi bước ra khỏi xe. Vừa đi ông vừa khóc. Nhiều người dân, họ hàng có mặt ở đây, cũng khóc rất nhiều.

Hai người con gái ông thì vừa khóc vừa liên tục gọi: “Ông ơi, bố con đã về với ông đây”. Bà Nguyễn Thị Chiến-vợ ông Chấn, ngất đi. Người nhà phải bế bà vào trong nhà.

Ngôi nhà của ông Chấn, bà Chiến ở thôn Me, xã Nghĩa Trung
Ngôi nhà của ông Chấn, bà Chiến ở thôn Me, xã Nghĩa Trung.
Trên tường có Bằng tổ quốc ghi công ông Nguyễn Hữu Phấn (là bố đẻ của ông Nguyễn Thanh Chấn)
Trên tường có Bằng tổ quốc ghi công ông Nguyễn Hữu Phấn (bố đẻ của ông Nguyễn Thanh Chấn).
Người cháu ông Chấn treo lại Bằng tổ quốc ghi công lên bàn thờ tổ tiên trước lúc đón ông Chấn về nhà
Người cháu ông Chấn treo lại Bằng tổ quốc ghi công lên bàn thờ tổ tiên trước lúc đón ông Chấn về nhà.
Người dân Nghĩa Trung ngóng ông Chấn trở về
Người dân Nghĩa Trung ngóng ông Chấn trở về.
Ông Nguyễn Thanh Chấn nghẹn ngào trong ngày trở về
Ông Nguyễn Thanh Chấn nghẹn ngào trong ngày trở về.
Bà Chiến bị ngất, phải bế vào nhà
Vợ ông Chấn bị ngất, phải bế vào nhà.
Ông Chấn thắp hương cho tổ tiên
Ông Chấn thắp hương cho tổ tiên.
Cha con ông Chiến ôm nhau khóc
Cha con ông Chiến ôm nhau khóc.
Người dân kéo đến chật nhà của ông Chấn để chứng kiến ngày ông trở về
Người dân kéo đến chật nhà của ông Chấn để chứng kiến ngày ông trở về.

>>Ngày về đẫm lệ của bị án 'giết người' sau 10 năm kêu oan<<

Nguyễn Trường

Theo Viết
MỚI - NÓNG