Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm

Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm
TPO–Con gái của ông Nguyễn Thanh Chấn - bị án tạm tha sau 10 năm ngồi tù, cho biết, ngày đầu tiên được trở về nhà, ông không nhận ra hết người thân trong gia đình, quên cả khuôn mặt người dân trong làng.

>Hung thủ thật của vụ ‘án oan 10 năm’ sẽ chịu mức án nào?

Ngày 5/11, một ngày sau khi được trả tự do, ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) mới có thời gian để ra nghĩa trang thắp hương cho bố mình cùng ông bà tổ tiên. Xe máy của người dân đến thăm hỏi, động viên cũng như của cánh phóng viên báo chí xếp hàng dài từ ngoài ngõ vào trong sân.

Chị Nguyễn Thị Thu (26 tuổi) – con thứ 3 của ông Chấn cho biết, suốt cả ngày hôm qua, bố mẹ không ăn uống được gì vì quá nhiều cảm xúc. Người thân và bà con hàng xóm đến thăm hỏi liên tục khiến bố mẹ cũng không thể nghỉ ngơi.

“Hôm qua, trên đường trở về, khi đi qua nhà của ông bố nuôi, bác trai, em hỏi bố có nhận ra nhà ai đây không? Tuy nhiên, bố lại lắc đầu không hay biết. Có lẽ do ở tù lâu quá, không được tiếp xúc với bên ngoài nên trí nhớ của bố cũng dần kém đi” – chị Thu cho biết.

Khoảng 10h sáng, sau khi trả lời phỏng vấn của một vài cơ quan báo chí, vợ chồng ông Chấn xin phép được đi ra nghĩa trang để thắp hương cho bố đẻ ông Chấn, cùng ông bà tổ tiên. Sau đó, quay trở về thắp hương lên bàn thờ gia tổ, dùng bữa trưa cùng gia đình, người thân.

Một vài hình ảnh ngày thứ 2 trở về nhà của ông Chấn:

máy của khách đến thăm hỏi gia đình ông Chấn xếp dài từ ngoài ngõ vào trong sân
Xe máy của khách đến thăm hỏi gia đình ông Chấn xếp dài từ ngoài ngõ vào trong sân.
Sau hơn 1 ngày trở về nhà, ông Chấn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của đông đảo người dân gần xa, đặc biệt là phóng viên các báo đài.
Sau hơn 1 ngày trở về nhà, ông Chấn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của đông đảo người dân gần xa, đặc biệt là phóng viên các báo đài. .
Bà con hàng xóm trò chuyện rôm rả, chúc mừng ông Chấn được trở về nhà, chờ được minh oan
Bà con hàng xóm trò chuyện rôm rả, chúc mừng ông Chấn được trở về nhà, chờ được minh oan.
Bà Nguyễn Thị Chiến– vợ ông Chấn vẫn chưa hết mệt mỏi sau 10 năm liền đấu tranh đòi lại công lý, minh oan cho chồng.
Bà Nguyễn Thị Chiến– vợ ông Chấn vẫn chưa hết mệt mỏi sau 10 năm liền đấu tranh đòi lại công lý, minh oan cho chồng..
Chị Nguyễn Thị Thu – con thứ 3 của vợ chồng ông Chấn cho biết, suốt cả ngày hôm qua bố mẹ mình không ăn uống được gì
Chị Nguyễn Thị Thu – con thứ 3 của vợ chồng ông Chấn cho biết, suốt cả ngày hôm qua bố mẹ mình không ăn uống được gì.
Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm ảnh 6
Sau khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Chấn cùng vợ xin phép đi thắp hương cho người quá cố
Sau khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Chấn cùng vợ xin phép đi thắp hương cho người quá cố.
Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm ảnh 8
Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm ảnh 9
Hơn 10 năm rồi, ông Chấn mới được trở về với gia đình, quay lại nếp sinh hoạt cũ
Hơn 10 năm rồi, ông Chấn mới được trở về với gia đình, quay lại nếp sinh hoạt cũ.
Cháu ngoại của ông Chấn còn quá bé để hiểu được sự việc
Cháu ngoại của ông Chấn còn quá bé để hiểu được sự việc.
Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm ảnh 12
Tù 10 năm trở về không nhớ mặt anh em, hàng xóm ảnh 13
Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất đối với người tù mắc án oan sai sau 10 năm ngồi “bóc lịch”
Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất đối với người tù mắc án oan sai sau 10 năm ngồi “bóc lịch”.

 Người đàn ông ngồi tù 10 năm bật khóc khi đặt chân lên cửa nhà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.