Bức thư đẫm nước mắt của bố nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường

Bức thư đẫm nước mắt của bố nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường
Trong bức thư đẫm nước mắt, bố chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường, đã trút những cảm xúc đau đớn trước sự ra đi của con gái và sự phẫn uất với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.

> Người nhà chị Huyền tìm thi thể bên trong TMV Cát Tường
> Trắng đêm tìm thi thể chị Huyền dưới cống
> Sẽ làm tang, xây mộ gió cho chị Huyền

Trong bức thư đẫm nước mắt, bố chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ Cát Tường, đã trút những cảm xúc đau đớn trước sự ra đi của con gái và sự phẫn uất với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.

Ông Viễn chia sẻ rằng bức thư chính là tâm sự của ông trong suốt những tháng ngày tìm kiếm thi thể con gái vừa qua
Ông Viễn chia sẻ rằng bức thư chính là tâm sự của ông trong suốt những tháng ngày tìm kiếm thi thể con gái vừa qua.

Chiều ngày 29/11, trong căn nhà nằm sâu hun hút cuối con hẻm ở phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Lê Văn Viễn (77 tuổi, bố đẻ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) vừa hoàn thành xong bức thư tay dài 4 mặt giấy chứa đầy tâm sự xúc động của mình.

Ông chia sẻ, sở dĩ viết bức thư này vì suốt những ngày qua ông đều lo lắng khi không tìm thấy thi thể của con gái của mình. Cho đến ngày thứ 39, theo các nhà ngoại cảm, tiềm năng dự đoán thi thể sẽ nổi nhưng cũng không có khiến ông rơi vào bế tắc.

Trong lá thư đầy nước mắt ấy, ông Viễn đã trút những cảm xúc đau đớn trước sự ra đi của con gái và sự phẫn uất với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.

Ông viết: "Tính đến hôm nay 29/11/2013, đã là 41 ngày kể từ ngày mãi mãi ra đi của cháu Huyền (19/10/2013). Ai có thể thấu hiểu hết được nỗi đau mất mát quá lớn của 2 gia đình chúng tôi khi cháu ra đi còn quá trẻ. Sự nghiệp và cuộc sống đang trong độ sung sức, phát triển vậy mà phải dở dang bỏ lại tất cả.

Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt lại trực trào ra. Bao đêm trằn trọc suy tư, mất ngủ. Hai gia đình chúng tôi đã bằng mọi giá để tìm bằng được thi thể vàng ngọc của con chúng tôi".

Trong thư ông đề cập, một con người có học thức như Tường lại làm về nghề y, luôn có tâm đức cứu người lại “ra đòn” bằng hành động nhẫn tâm, vô nhân tính. "Hãy nhìn vào hành động đối phó của tên Tường để thấy rõ y đã bình tĩnh tính toán kỹ lưỡng để trốn tránh tội ác trời không dung đất không tha này (Đuổi hết nhân viên về sơ tán máy móc, tài liệu, về viện E lấy ô tô chở xác, ném xác phi tang)", ông lão 77 tuổi viết.

Cùng với nỗi niềm chua xót đó là lòng biết ơn vô bờ bến của cả hai bên gia đình vợ chồng chị Huyền gửi tới những tấm lòng nhân hậu đã sẵn sàng giúp đỡ gia đình trong việc tìm kiếm thi thể.

Ông Viễn viết, khi xảy ra sự việc đã có nhiều bức thư từ mọi miền của đất nước đã chia sẻ nỗi mất mát và tư vấn trong việc tìm kiếm thi thể. Ngoài ra cũng có nhiều cuộc điện thoại đường dài chia sẻ nỗi đau với gia đình. Đặc biệt đã có ba, bốn gia đình từ TP.HCM và Quảng Trị đã không tiếc công, tiếc của, tự nguyện bay ra Hà Nội, tốn hàng chục triệu cùng gia đình tím kiếm thi thể cháu. "Hai gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất đối với những tấm lòng vàng nhân hậu ấy”, bố chị Huyền cảm kích khi viết.

Trong dòng nước mắt chua xót, ông Viễn cũng không quên gửi lời cám ơn tới Bộ trưởng Bộ y tế: “Sau cùng, gia đình chúng tôi rất cảm động và chân thành cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm dù bận trăm công nghìn việc vẫn bố trí tới thăm hỏi gia đình và đã mạnh mẽ lên án hành động vô nhân tính bất chấp y đức, bỏ qua lương tâm và danh dự của tên Tường đã làm tổn thương y đức của ngành Y”.

Bố chị Huyền chia sẻ, bức thư trên ông dự tính sẽ gửi đến Bộ trưởng Y tế cùng cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo Tri thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.