Con tự tử, mẹ chết lặng

Con tự tử, mẹ chết lặng
Người mẹ giật mình tỉnh giấc không thấy người con nên đi tìm và chết lặng khi biết con mình treo cổ tự tử.

Con tự tử, mẹ chết lặng

> 9X tự tử vì không xin được việc làm ở Hà Nội
> Bí ấn vụ tự tử của cầu thủ trẻ Văn Đông

Người mẹ giật mình tỉnh giấc không thấy người con nên đi tìm và chết lặng khi biết con mình treo cổ tự tử.

Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra sáng nay (10/12) tại nhà số 17/68, đường Liên khu 5-6, KP.9, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là Lê Hoàng Minh (45 tuổi), trú tại căn nhà trên.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc
Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Bà Lữ Ngọc Mỹ (65 tuổi) mẹ nạn nhân nói trong nước mắt: “Lúc 2 giờ sáng tôi còn thấy nó vẫn nằm ngủ bên cạnh nhưng đến 5 giờ 30 phút thì không thấy đâu nữa. Tôi mới nói đứa con kế coi tìm thử anh Minh ở đâu, nó chạy lên gác thì nói anh Hai (anh Minh là con trai đầu – PV) tự tử rồi. Lúc đó, tôi như chết lặng.”

“Nó hiền lắm, có vợ và 2 con nhưng chia tay hơn 10 năm rồi. Ngày ngày chỉ biết đi giao hàng cho người chị. Thấy nó ốm, tôi kêu đi khám, bác sĩ nói vì làm nhiều mất sức, chỉ cần bồi dưỡng là mập lên chứ trong người không có bệnh tật gì. Lúc tối, tôi còn làm cho nó ly sữa, mà bây giờ nó bỏ tôi đi rồi”, mẹ nạn nhân cho biết thêm.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Thuận
VOVGT TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG