Lật thuyền, hai cha con may mắn thoát chết

Lật thuyền, hai cha con may mắn thoát chết
TPO - Trưa 18/12, hai cha con anh Phạm Huy Chương (SN 1966) và Phạm Văn Nam (SN 1991), trú thôn Đại Đồng, Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, bị sóng đánh lật thuyền.

Lật thuyền, hai cha con may mắn thoát chết

> Quặn lòng những vụ đắm tàu
> Cứu sống 3 ngư dân trôi trên biển

TPO - Trưa 18/12, hai cha con anh Phạm Huy Chương (SN 1966) và Phạm Văn Nam (SN 1991), trú thôn Đại Đồng, Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, bị sóng đánh lật thuyền.

Dù sóng to gió lớn, nhưng anh Chương và con trai vẫn cố đi biển để thả lưới đánh bắt tôm. Khi đang đến khu vực khác để tiếp tục thả lưới, thuyền bị một đợt sóng đánh lật.

Hai cha con anh Chương phải chịu cơn lạnh thấu xương và uống nhiều nước biển, tìm cách bơi ra khỏi thuyền trong dòng nước xoáy.

Đúng lúc đó, một chiếc thuyền của ngư dân tên Thắng, cùng trú tại thôn Đại Đồng, đang thả lưới cách đó vài trăm mét, đã tăng tốc đến cứu vớt hai cha con anh Chương.

Hiện toàn bộ thuyền, máy và tài sản của anh Chương bị nước biển nhấn chìm.

Trước đó vài ngày, cũng tại thôn Đại Đồng, một chiếc thuyền khác của một ngư dân trên đường vào bờ cũng bị sóng đánh chìm. Rất may hai ngư dân trên thuyền bơi được vào bờ.

                                                                                                                           Minh Thùy - Cẩm Kỳ

Theo Viết
MỚI - NÓNG