Ám ảnh ánh mắt thẫn thờ sau lũ

Ông Nguyễn Thanh Tú, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cty Vinamilk trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Phú có nhà bị sập do mưa lũ.
Ông Nguyễn Thanh Tú, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cty Vinamilk trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Phú có nhà bị sập do mưa lũ.
TP - Ánh mắt thẫn thờ, đau xót của người vợ mất chồng, của người cha, mẹ mất con; ánh mắt lo âu của những cụ già tóc bạc phơ, hoang mang nhìn nhà mình đổ nát sau lũ, cái đói vẫn vây quanh mà Tết đã cận kề.  

Ngày 29/12, đoàn cứu trợ Cty Sữa Việt Nam (Vinamilk) và báo Tiền Phong trao 100 suất quà (1 triệu đồng/ suất) cho các hộ dân chịu ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Tư Nghĩa và huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đoàn cũng trao 6 suất đặc biệt cho gia đình có nhà bị sập (5 suất, 8 triệu đồng/suất) và gia đình có người chết do mưa lũ (5 triệu đồng/suất).

Dù đã được thông báo trước, nhưng phải đến cuối giờ khi đoàn hoàn tất chương trình trao quà tại xã Nghĩa Hiệp (huyện tư Nghĩa, Quảng Ngãi), bà Nguyễn Thị Bưởi mới tất tả chạy đến. Mắt bà đỏ hoe, giọng run run: “Tôi có nghe chỗ xã báo lại sáng nay đi nhận quà, nhưng do phải chạy lên ngoại thắp nén hương cho ông bà nên qua trễ. 

Thắp nén hương cầu ông bà phù hộ, bão lũ cuốn hết rồi không biết xoay kiểu gì”, bà Bưởi thở dài. 76 tuổi, bà Bưởi sống một mình vì con đi làm ăn xa. Cơn lũ vừa rồi khiến ngôi nhà của bà đổ sập, từ bữa đó đến nay, phải sang ở nhờ nhà hàng xóm. “Lúc nghe phía sau nhà đổ sập xuống thì tui hoảng hồn chạy ra ngoài, không kịp lấy gì. Lúc sau thì thấy cả căn nhà đã đổ ập xuống”, bà Bưởi nhớ lại.

Bà Phan Thị Vấn (thôn Đồng Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) rầu rĩ “Mưa lũ ngập nhà, hoa màu mất hết, chẳng còn thứ gì. Mấy nay đang phải ăn tạm gạo của các đoàn cứu trợ, nhưng vài bữa tết rồi, chả biết tính sao”.

Nghe tin đoàn cứu trợ tới trao quà, bà Nguyễn Thị Phú (85 tuổi) nhờ người chở đến trụ sở UBND xã để nhận quà. Mưa lũ khiến ngôi nhà cấp 4 vốn xập xệ của bà đổ sập. Bà nhớ lại, lúc đó khoảng 2h chiều, bà đang nằm ở giường phía ngoài thì nghe ầm một tiếng ở phía sau. Bà hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, ngó lại thì toàn bộ phần nhà trên cũng sập xuống. “Tết nhất đến nơi rồi mà ngó qua ngó lại chỉ đống gạch ngói vỡ, chả biết làm sao”, bà Phú mệt mỏi nói.

Mưa vẫn rả rích không ngưng khiến con đường làng nhòe nhoẹt. Cái lạnh bắt đầu len vào từng ngóc ngách làng quê. Căn nhà của bà Đinh Thị Mong nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn nghi ngút khói tang. Chồng bà, ông Nguyễn Tấn Hoanh, vừa mất do bị điện giật ngã xuống dòng nước lũ. Lúc đó, bà Mong đang đi thăm đứa con út học ĐH trong TPHCM. “Vợ chồng lam lũ quanh năm cũng ráng nuôi cho ba đứa ăn học đàng hoàng. Giờ ổng mất, không biết xoay cách gì”, bà Mong nói trong nước mắt.

Trực tiếp trao những món quà đến tay người dân chịu thiệt hại, ông Nguyễn Thanh Tú, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cty Vinamilk, chia sẻ với mất mát của người dân. “Những mất mát đó không có gì thay thế, bù đắp được. Chỉ hy vọng những món quà nhỏ này có thể an ủi và phần nào đó giải quyết những vấn đề trước mắt”, ông nói.

Trong 4 ngày từ 26 tới 29/12, Cty Vinamilk phối hợp báo Tiền Phong tổ chức chương trình Cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh Nam Trung bộ. Đoàn tổ chức thăm và tặng quà cho người dân 3 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng.     

1.000 suất quà cho học sinh vùng lũ

Ngày 29/12, Cty TNHH Nestlé Việt Nam phối hợp báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức trao quà cho học sinh khối tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đoàn cứu trợ đã trao 1.000 suất quà, mỗi suất gồm: 01 thùng thức uống dinh dưỡng lúa mạch Nestlé MILO và 01 thùng nước khoáng thiên nhiên Nestlé La Vie  (trị giá 400 nghìn đồng/suất), cho 1.000 học sinh 14 trường, gồm trường TH Võ Thị Sáu, TH Nguyễn Bá Ngọc, THCS Tôn Đức Thắng (xã Hòa Thành) TH Lê Quý Đôn, TH Chu Văn An, THCS Hoàng Hoa Thám (xã Hòa Tân Đông); TH Kim Đồng, TH Đỗ Như Dạy (xã Hòa Xuân Tây); TH Trần Đại Nghĩa, TH Nguyễn Văn Trỗi (xã Hòa Xuân Đông); TH Phạm Văn Đồng, THCS Trần Kiệt (xã Hòa Hiệp Nam); TH Bùi Thị Xuân, THCS Trần Nhân Tông (xã Hòa Tâm).

Thầy Lê Trung Phước, Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân, phát biểu: “Tuy trường chỉ có 50 em được nhận phần quà này nhưng các em rất xứng đáng vì đây là những em có hoàn cảnh khó khăn, đa số là ở thôn Phước Giang, một thôn có thể gọi là “ốc đảo” của xã này vì khi trời mưa to là có thể bị cô lập hoàn toàn, các em không đi học được, nếu có đi thì phải đi bằng đò. Trận mưa lũ vừa qua khiến thầy cô và học trò của trường gặp rất nhiều khó khăn; trân trọng cảm ơn tình cảm và những món quà của Cty Nestlé kịp thời đến với thày trò vùng lũ”.           

Bảo Kính

MỚI - NÓNG