Vụ ba thuyền viên Việt Nam được cướp biển Somalia trả tự do:

Ấm áp trong vòng tay tình thân

Phút giây xúc động của tình mẫu tử.
Phút giây xúc động của tình mẫu tử.
TPO - Sau ngày tháng bị cướp biển Somalia giam cầm và được tự do cách đây ít ngày. Đến hôm nay, 3 thuyền viên đã về tới quê nhà, ấm áp trong vòng tay thương nhớ của người thân.

Chiều 25/10, thuyền viên Phan Xuân Phương (27 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân (cùng 35 tuổi, quê Hà Tĩnh) có mặt tại sân bay Nội Bài. Sau một đêm nghỉ ngơi và làm các thủ tục cần thiết tại Hà Nội. 

Sáng 26/10, ba thuyền viên lên xe khách trở về quê nhà. Từ giữa trưa, hàng trăm người dân thuộc xóm 2 và các xóm lân cận cùng anh em họ hàng đã có mặt rất đông tại gia đình ông Phan Xuân Linh.

Bà Trương Thị Liệu, hàng xóm gia đình anh Phương cho biết: “Nghe tin thằng Phương sống sót từ tay cướp biển trở về, chẳng ai nói ai, người dân xóm tôi đều đến chúc mừng. Chúng tôi cũng bận lắm, là nhà nông nên ai cũng tối mặt, tối mũi với đồng áng, ruộng vườn có thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Nhưng đã 4 năm, kể từ khi nó bị cướp biển bắt rồi vài cuộc điện thoại xin tiền chuộc thì nó mất tung tích luôn. Ai cũng nghĩ nó chết rồi, bị giết rồi. Bà Hòa thương con, khổ tâm quá nên sinh bệnh tai biến ngồi một chỗ. Hàng xóm thương nên thường sang phụ giúp làm ruộng vườn. Giờ nó về, ai mà chẳng đến chia vui chứ. Tình cảm nông thôn là thế”.

Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 1

Thuyền viên Phan Xuân Phương trong vòng tay của anh em, bà con lối xóm.

Khoảng 15h30 phút, tiếng còi xe réo lên từ ngoài cổng. Biết cha con Phương đã về tới, anh em, hàng xóm chẳng kịp mặc áo mưa liền chạy ra đón. Đứng tại cổng, Phương nhìn ngôi nhà nhỏ bé của mình như tê dại. Cái ôm thật chặt của người thân mới làm Phương tỉnh lại sau phút bất thần. Về đến nhà, ôm những người thân yêu, Phương mới biết mình còn sống trở về. Giọt nước mắt rơi trên nhiều khuôn mặt nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui.

“Phương, cháu tôi đây rồi, cảm tạ tổ tiên, cháu tôi về rồi”, bà Trần Thị Xuân (83 tuổi, bà ngoại của Phương) bước về phía cháu mình. Ôm ngoại, Phương nở nụ cười mãn nguyện. Câu chúc mừng, động viên của hàng xóm làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn.

Bước đi giữa tiếng cười nói của anh em, hàng xóm, Phương chạy vội vào nhà. Thấy mẹ ngồi trên chiếc xe lăn, Phương ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con khóc lên trong sung sướng. Tình mẫu tử chan chứa căn nhà. Sờ vào khuôn mặt Phương, thấy con gầy và đen hơn, bà Hoa lại khóc cho thỏa lòng. Đó là con trai bằng xương thịt chứ không phải nỗi nhớ mòn mỏi mà bà mong trong 4 năm qua. Đẩy chiếc xe lăn mà mẹ ngồi trên, Phương ra chào cảm ơn mọi người. Ngồi bên mẹ, xung quanh là rất đông người. Phương kể lại phút giây kinh hoàng mà mình trải qua trên biển và đất nước Somalia xa xôi.

Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 2

Cả gia đình thuyền viên Phương vỡ òa trong niềm vui đoàn viên.

“Lúc con đang ngồi trong thuyền câu hải sản thì nghe tiếng la hét từ bên mạn thuyền. Chạy lại thì thấy rất nhiều người đàn ông cầm súng áp sát thuyền mình. Một tên lên buồng lái của thuyền trưởng dí súng bắt hướng thuyền về hướng Somalia. Những tên còn lại dồn thuyền viên vào một chỗ, rồi trói và bịt mắt lại. Lúc đầu chúng nó cho bọn con ở trên thuyền, sau hết lương thực mới cho lên bờ...”. Mọi người hiếu kỳ lắng nghe, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chàng trai từ cõi chết trở về. Họ cố gắng nghe không lọt câu nào. Thỉnh thoảng có người người hét lên bởi Phương kể đến mình bị dí súng bắt gọi về nhà xin tiền chuộc. Nghe vậy, ai cũng thương. Sự cô đơn, buồn tủi nơi đất người làm Phương muốn nói dài hơn, nhiều hơn để cảm nhận sự ấm áp của gia đình.

Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 3
Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 4
Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 5

 Phương cảm ơn bà con trong xóm đã tới chia sẻ, động viên và giúp đỡ cha mẹ già trong thời gian qua.

Nét hoang mang, sợ hãi vẫn còn trong mắt chàng trai 27 tuổi. Nhớ như in câu chuyện mình trải qua, Phương rùng mình quay lại ôm mẹ. Lúc này, Phương như muốn là đứa bé được mẹ ôm, nuông chiều như hồi còn nhỏ. Sự khổ cực, gian nan mà anh chịu đựng làm mọi người đồng cảm. Phương đi đến từng người lớn tuổi trong xóm bắt tay cảm ơn. Lời động viên giúp anh vượt qua ngày tháng khó khăn.

“Giờ em chỉ muốn yên ổn, bình tâm bên gia đình chứ chưa có dự định gì cho tương lai. Em thấy quá đủ cho một chuyến đi tồi tệ như thế. Con xin cảm ơn bà con lối xóm đã quan tâm, giúp đỡ gia cha mẹ em trong thời con vắng nhà. Con thật sự sống trở về, con về với cha mẹ rồi”, thuyền viên Phan Xuân Phương ngậm ngùi nói.

Ấm áp trong vòng tay tình thân ảnh 6

Hàng trăm người dân xóm 2, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn đến chúc mừng gia đình ông Phan xuân Linh.

Bị cướp biển Somalia bắt giữ, giam cầm trong một thời gian dài đã làm xáo trộn cuộc đời Phan Xuân Phương và hai thuyền viên khác. Trở về từ hiểm nguy trong súng đạn cướp biển đã là một khoảnh khắc thần kỳ mà họ vượt qua. Trở lại cuộc sống bình thường nơi quê nhà, bên những người thân yêu sẽ giúp cho các anh vững tin hơn. Căn nhà nhỏ ấm cúng hạnh phúc hơn bao giờ hết!

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.