Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần
TPO - Trong đêm 14 tháng giêng Âm lịch diễn ra lễ khai ấn đền Trần (Nam Định), đội quân ăn mày, sư giả nhan nhản phía ngoài cổng đền trông rất phản cảm.

Không những thế, ngay bên trong hồ phía trước đền xuất hiện người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi bế theo một đứa bé để xin tiền.

Sư giả xin tiền không chỉ đi một mình mà có thể bắt gặp cả nhóm 3 - 4 người kéo thành hàng dài ngay phía trước cổng đền. Chỉ cần đi vài mét là lại bắt gặp ăn xin hoặc sư giả cầm theo đồ nghề của mình từ những chiếc chậu nhựa, xô, nón...

Một số người còn mang theo cả loa phóng thanh để mở nhạc, hát xin tiền...

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 1

Sư giả đi theo nhóm 3 - 4 người đứng trước cổng đền Trần.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 2

Bế theo cả trẻ nhỏ đi xin tiền.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 3

Một người đàn ông đứng xin tiền ngay phía trước cổng.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 4

Mang cả chậu nhựa vào trong khuôn viên đền Trần xin tiền.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 5

Vỉa hè cũng là nơi 'đóng quân' của đội quân cái bang.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 6

Khắp nơi đều thấy xuất hiện sư giả xin tiền.

Ăn xin, sư giả 'bủa vây' đền Trần ảnh 7

Một 'cái bang' bò lê trên đường với chiếc xô nhựa xin tiền

Tin liên quan