[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya

TPO - Ông Đỗ Văn Khanh đã khóc khi thấy con trai là Đỗ Mạnh Cường bước ra từ khu cửa A nhà ga sân bay Nội Bài. Anh Cường là một trong số gần 200 lao động Việt Nam được "giải cứu" từ vùng chiến sự Libya về nước vào chiều nay.
[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 1

Đúng 13h30 hôm nay, chuyến bay đưa 186 lao động Việt Nam từ Libya về nước đã đáp xuống sân bay Nội Bài.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 2

Nhân viên y tế tại sân bay đã trực tiếp lên máy bay nắm bắt tình hình. Trường hợp lao động có biểu hiện cảm sốt… lập tức chuyến bay sẽ được cách ly.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 3

Sau khi nhân viên y tế kiểm tra, các lao động lần lượt rời khỏi tàu bay.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 4
[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 5

Niềm vui của các lao động trở về nước sau chuyển bay rời khỏi vùng đất đang có chiến sự và nguy cơ dịch bệnh lây lan.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 6

Mỗi lao động được phát một tờ khai chi tiết thông tin về sức khỏe, biểu hiện lạ trên cơ thể để đề phòng nguy cơ dịch bệnh. Sau đó, các lao động được đưa vào phòng cách lý để đo thân nhiệt trước khi ra xe về quê.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 7

Dù về quê an toàn, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của không ít lao động. Trong chuyền trở về này, hầu hết lao động đã sang Libya làm việc từ 8 tháng tới 2 năm, nhưng vẫn có một số mới chỉ sang được 3-5 tháng. Với chi phí hơn 80 triệu đồng để được sang Libya làm việc, nhận lương 400 USD/tháng, một số đã trả được hết nợ, nhưng cũng có nhiều công nhân vẫn chưa đủ “hoàn vốn”.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 8

Toàn bộ các lao động trở về trên chuyên bay chiều nay, đều là công nhân làm việc tại các công trình xây dựng của Công ty TNHH Hyundai Engineering ở thành phố Al Bayda (Libya).

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 9

Sau khi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt… các lao động rời nhà ga để ra xe của công ty để về nhà.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 10

Anh Nguyễn Vĩnh Thành (Thạch Thất, Hà Nội) vui mừng khi trở về Việt Nam an toàn. Anh Thành cho biết, hiện chiến sự cách nơi anh đang làm việc khoảng 250km.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 11

Ông Đỗ Văn Khanh (Thạch Thất, Hà Nội) đã khóc khi thấy con trai là Đỗ Mạnh Cường bước ra từ khu cửa A nhà ga sân bay Nội Bài.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 12

Hoàng Thị Dung và Hoàng Văn Tuấn (Phúc Thọ, Hà Nội) tới tận sân bay đón bố Hoàng Văn Thành trở về từ Libya.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 13

Các lao động trong vòng vây báo chí.

[ẢNH]: Bật khóc khi thấy con trở về từ vùng chiến sự Libya ảnh 14

Ông Lương Thanh Quảng, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), cho biết: Khó khăn lớn nhất với việc đưa lao động Việt Nam rời Libya là các lao động làm ở những công ty nhỏ, nằm rải rác khắp đất nước. Tuy nhiên, hầu hết lao động đều ở khu vực an toàn chưa có chiến sự. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có phương án sơ tán trong trường hợp chiến tranh diện rộng xảy ra, như sơ tán qua cửa khẩu đường bộ sang các nước lân cận như Ai Cập…

MỚI - NÓNG