Bảo Thư bên bàn thờ mẹ |
Bảo Thư (sinh năm 1985) hiện đang là sinh viên năm thứ 2, Đại học KHXH&NV TP HCM.
Bảo Thuận (SN 1988) là cán bộ Đoàn-Đội, từng liên tục được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn Gia Lai.
Năm 2005 khi đang là học sinh lớp 11, Thuận được Tỉnh Đoàn khen thưởng: “Thủ lĩnh thanh niên 3 tốt tiêu biểu”. Hiện, Bảo Thuận đang ôn thi vào Đại học Y - Tây Nguyên.
Cô út Bảo Thi (SN 1993) đang học lớp 7.
Gia đình đang yên vui thế, bỗng một ngày tai họa giáng xuống gia đình các em.
Ngày 17/6/2006, Bảo Thi và mẹ em gặp tai nạn giao thông; mẹ em bị chết ngay trên đường đi cấp cứu, Bảo Thi bị chấn thương sọ não.
Hiện, ba chị em bị mồ côi cả ba lẫn mẹ (ba bị tai biến mạch máu não, mất năm 1999). Ba mẹ mất sớm, ba chị em đang trong cảnh không nơi nương tựa, việc học hành nhiều khả năng sẽ đứt gánh giữa đường.
Đặc biệt, chấn thương của Bảo Thi nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng.
Rất mong bạn đọc giúp đỡ ba cô gái đáng thương này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Bảo Thuận - khu phố 4, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai.