Bà ngoại đau đớn giấu chuyện cháu 2 tuổi tử vong trong vụ cháy

TPO - Người phụ nữ gần 70 tuổi, một tay trông con gái và con rể tại bệnh viện đã khóc nấc khi nhắc về đứa cháu 2 tuổi, người mà bà nuôi dưỡng, chăm bẵm từ những ngày còn ẵm ngửa trên tay.

Trắng tay

Gặp bà Phạm Thị Út  (67 tuổi, ngụ Vĩnh Lộc, Bình Chánh), mẹ ruột của chị L.T.T.C (nạn nhân trong vụ cháy nhà tại Hóc Môn khiến bé trai 2 tuổi tử vong ngày 26/3), ngay góc hành lang BV Nhân dân 115 một ngày sau vụ hỏa hoạn. Nhìn mái tóc bạc trắng, gương mặt thất thần, vô hồn chốc chốc lại ghé cửa nhìn vào phòng hồi sức tim mạch, nơi con rể bà đang nằm điều trị, rồi lại vội vàng chạy vào phòng thăm chừng con gái, chúng tôi không khỏi nhói lòng.

Bà kể mới sáng hôm kia, con rể bà còn chở cháu ngoại út từ Hóc Môn qua đến tận Bình Chánh nhờ bà chăm, rồi chiều lại chạy đến đón. “Trưa hôm đó, tôi đang lu bu chuẩn bị cơm nước cho nó. Nó đói, lon ton đi lại gọi bà: “Ngoại ngoại, ăn, ăn!”. Vậy mà giờ còn đâu nữa, cháu ơi!”, nói đến đây bà rơi nước mắt.

Bà ngoại đau đớn giấu chuyện cháu 2 tuổi tử vong trong vụ cháy ảnh 1 Ngôi nhà ấm cúng giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: Viết Dũng

Bà Út kể chị C và chồng có 3 mặt con, khó khăn lắm mới gầy dựng được tiệm photo, căn nhà mà anh chị đang ở được cha mẹ chồng chị cho ngày hai vợ chồng mới cưới. Cả nhà 5 miệng ăn chỉ nhờ vào công việc photo, giờ tiệm cháy tan tành, mọi thứ chỉ còn là con số 0.

2h30 sáng ngày 26/3, cuộc gọi trong đêm khiến bà Út ngỡ ngàng khi nghe tin nhà con gái cháy lớn. Bà tức tốc nhờ người chở vượt mười mấy cây số trong đêm. Đến nơi, chỉ còn là đống hoang tàn. Bà khóc lớn, ngã quỵ vì tưởng con cháu bà không cách nào cứu nổi. “Sao trời thương mà không thương cho trót, nhẫn tâm mang đứa cháu của tôi đi?”, người phụ nữ ngậm ngùi.

Nghe mọi người kể lại, lúc phát hiện cháy, anh T, chồng chị C đã nhanh trí dẫn 2 con lớn (đang học lớp 5 và 6) lên lầu, trèo qua cửa sổ qua nhà người bác lánh nạn. Sau đó, anh xuống dẫn vợ và bồng con út thì cầu thang phát nổ, ba người ngạt khói. Đến lúc được đưa đi cấp cứu thì bé trai 2 tuổi đã không qua khỏi.

Lời nói dối đầy nước mắt

Theo bà Út, hiện tại sức khỏe của chị C đã ổn định. Tuy nhiên do ngạt khói nên đến giờ con gái bà vẫn không thể nói chuyện. Còn anh T hiện tại vẫn còn nằm trong phòng hồi sức tim mạch vì tình trạng nặng hơn. Trong những cơn mê chập chờn, người đàn ông 41 tuổi vẫn hỏi về người con út và nhất định đòi đi thăm con khi nghe bà Út bảo bé đang được điều trị tại BV Nhi đồng.  “Giờ phải giấu, chứ không thì sợ hai vợ chồng nó không chịu đựng nổi đâu”, người phụ nữ 67 tuổi ngậm ngùi.

Theo các BS , trải qua gần 2 ngày được tích cực điều trị, cho đến nay tình trạng cả hai bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt. So với người chồng thì sức khỏe của người vợ có chuyển biến tốt hơn, do đó được chuyển ra phòng ngoài tiếp tục theo dõi, tuy nhiên người bệnh vẫn chưa ổn định lại tinh thần lẫn chưa thể nói vì tổn thương vùng cổ nặng.

Bà ngoại đau đớn giấu chuyện cháu 2 tuổi tử vong trong vụ cháy ảnh 2 Người đàn bà 67 tuổi, mái tóc bạc trắng thẫn thờ ngồi trước cửa phòng bệnh

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 26/3 tại một tiệm photocopy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Tất cả nạn nhân được chuyển đến bệnh viện, nhưng bé trai tử vong sau đó.

Tại hiện trường, căn nhà bị lửa thiêu rụi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.

Vào thời điểm đó, hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng nổ nhỏ và khói bốc ra nghi ngút từ tiệm photocopy.

MỚI - NÓNG