Bình Phước:

Ba người tử vong trong cabin xe tải sau vụ tai nạn kinh hoàng

Đầu chiếc xe đông lạnh biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn, cả 3 người ngồi trong buồng lái tử vong
Đầu chiếc xe đông lạnh biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn, cả 3 người ngồi trong buồng lái tử vong
Chiếc ô tô tải chở hàng đông lạnh đang lưu thông tốc độ cao bất ngờ nổ lốp rồi chuyển hướng, đâm vào xe container đậu bên đường. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong, kẹt cứng trong cabin chiếc xe đông lạnh.

Chiều 7/3, Công an huyện Hơn Quản (tỉnh Bình Phước) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, khiến 3 người chết.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng đông lạnh do tài xế Lâm Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) lưu thông trên quốc lộ 13 hướng huyện Chơn Thành về thị xã Bình Long. Khi đến đoạn đường trên, bất ngờ chiếc xe bị nổ lốp lao sang làn đường bên trái, tông thẳng vào xe container đang đậu bên đường.

Cú va chạm cực mạnh làm đầu chiếc xe tải đông lạnh lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn. Ba người ngồi trong cabin gồm tài xế Hiệp cùng anh Nguyễn Ngọc Trung (35 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Trí (cùng ngụ huyện Bù Đốp) tử vong trong buồng lái.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Hơn 3 giờ sau, thi thể các nạn nhân được chuyển đi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.