Bà Phan Thị Quyên qua đời

Bà Phan Thị Quyên kể về thời kỳ chiến tranh. Ảnh: VTC.
Bà Phan Thị Quyên kể về thời kỳ chiến tranh. Ảnh: VTC.
Bà Phan Thị Quyên là vợ của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trong 4 tháng trước khi anh bị kẻ thù xử bắn vào năm 1964. Bà qua đời sáng 4/7 tại TP.HCM, hưởng thọ 75 tuổi.

Sáng 4/7, lãnh đạo UBND quận 2, TP.HCM cho biết bà Phan Thị Quyên, trước là vợ của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, đã qua đời vào sáng cùng ngày.

Theo nguyện vọng của gia đình, linh cữu bà Phan Thị Quyên quàn tại nhà riêng (số 60 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2). Lễ viếng lúc 19h ngày 4/7. Lễ di quan lúc 4h30 ngày 6/7 trước khi an táng tại quê nhà, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Bà Phan Thị Quyên sinh năm 1944 tại Campuchia, nguyên quán xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bà là cán bộ hưu trí, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Năm 16 tuổi, bà Quyên làm việc tại Hãng bông Bạch Tuyết, nằm ở đường Võ Tánh (nay là đường Hoàng Văn Thụ). Tại đây, bà được đồng nghiệp giới thiệu làm quen với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, lúc đó là thợ điện làm việc tại Nhà máy điện Chợ Quán.

Sau thời gian quen nhau, đến ngày 21/4/1964, bà Quyên và anh hùng Nguyễn Văn Trỗi tổ chức đám cưới. Thế nhưng, chưa đầy 20 ngày sau, anh Trỗi bị bắt rồi bị kết án tử hình vào tháng 8 cùng năm.

Đến tháng 2/1965, bà Quyên tham gia đội biệt động 65 đóng tại Long An, rồi được điều chuyển về R (Trung ương Cục). Một tháng sau, bà dự đại hội phụ nữ toàn miền Nam và được nhà báo Trần Đình Vân, phóng viên báo Giải Phóng, viết bút ký “Sống như anh”.

Năm 1969, bà Quyên ra Bắc rồi lập gia đình mới vào năm 1973. Sau khi ra trường, bà về công tác tại Công ty Du lịch TP.HCM từ năm 1980 cho đến khi nghỉ hưu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG