Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh

Bác sĩ Dương 1 ngày sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung.
Bác sĩ Dương 1 ngày sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung.
TP - Ngày 16/4, bác sĩ Lê Quang Dương, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị bố đẻ của bệnh nhi hành hung đến bất tỉnh ngay trong bệnh viện. Vụ việc đang gây sốc trong giới y khoa bởi tình trạng mất an toàn trong khám chữa bệnh cho chính người thầy thuốc đang ngày một gia tăng.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, ngày 13/4 bệnh nhi 10 tháng tuổi được đưa vào nhập viện với chẩn đoán tiêu chảy do rotavirus.

Trong báo cáo gửi đến Sở Y tế Hà Nội chiều 17/4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, tình trạng bệnh nhi đã đỡ hơn nhiều so với thời điểm nhập viện. Trước đó, khoảng 9 giờ tối ngày 13/4, bé trai Cấn Ngọc T. (sinh ngày 22/6/2016) được gia đình đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng nôn, đi ngoài phân lỏng. Dù bé tỉnh nhưng mệt, thể trạng gầy, môi se, mắt trũng, khát nước, sốt khoảng 37,5 độ, họng viêm đỏ. Báo cáo cho biết trước thời điểm nhập viện 2 ngày, bé T. đi đại tiện nhiều lần, phân nhiều nước, nôn trớ nhiều, sốt. Gia đình đã tự điều trị cho bé nhưng không đỡ, trẻ đại tiện khoảng 10 lần/ngày, mệt nhiều, khát nước nên được gia đình đưa vào viện. Khi thăm khám, làm các chiếu chụp, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi tiêu chảy do rotavirus, ngoài ra không phát hiện bất thường nào khác. Bé được chỉ định nhập viện vì tiêu chảy mất nước độ B – viêm họng cấp.

Với chẩn đoán này, bệnh nhân được bù dịch, điện giải, kháng sinh, men tiêu hóa. Tình trạng bệnh nhân đỡ không còn dấu hiệu mất nước, đại tiện 2 lần/ngày, nôn 2 lần, ho húng hắng, bụng mềm gan lách không to”, bác sĩ Kiên cho biết. Tuy nhiên đến 11h45 phút ngày 16/4 trẻ lại mệt, bụng chướng nhẹ, các bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, chụp X- quang ổ bụng cho bệnh nhi. Hình ảnh siêu âm cho thấy ứ đọng nhiều dịch, tăng nhu động trong ống tiêu hóa. Thời điểm siêu âm không thấy khối lồng, không có hình ảnh viêm ruột thừa. X-quang ổ bụng thấy nhiều hơi. Khoảng 12h30, bác sĩ trưởng kíp trực Lê Quang Dương sau khi khám bệnh nhân đã giải thích tình trạng bệnh lý của cháu bé với bố và mẹ bệnh nhân.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết: “Trong lúc giải thích gia đình không có ý kiến thắc mắc. Nhưng khi bác sĩ Dương đang đọc hồ sơ bệnh án, bố của bệnh nhân hỏi bác sĩ về việc chuyển viện, khi bác sĩ đang giải thích thì bố bệnh nhân dùng cốc thủy tinh ném vào đầu bác sĩ gây thương tích. Trong lúc bác sĩ Dương bất tỉnh ông bố này vẫn tiếp tục chửi bới, cầm ghế hành hung bác sĩ nhưng được người nhà bệnh nhân ngăn cản”. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thạch Thất phối hợp bắt giữ đối tượng và tạm giam, niêm phong bệnh án.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thảo, Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, người điều trị cho đồng nghiệp của mình cho biết sức khỏe anh Dương đã tốt hơn, đang theo dõi chấn thương sọ não. Nói về bác sĩ Lê Quang Dương, các đồng nghiệp đều có chung nhận xét, anh là bác sĩ hiền, ít nói mới về bệnh viện làm việc, rất có tâm, nhiệt huyết với nghề.

Nhân viên y tế hoang mang

Trao đổi với báo chí một ngày sau vụ hành hung, bác sĩ Dương cho biết, vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh. Không giấu được cảm xúc đau buồn, anh chia sẻ: “Trước giờ nghe nói nhiều về bạo hành nhân viên y tế nhưng tôi không ngờ có ngày mình là nạn nhân”. Bác sĩ Dương mong muốn có một tổ chức nghiệp đoàn đứng ra bảo vệ mình và các đồng nghiệp trong những trường hợp như thế này để họ yên tâm công tác.

Các nhân viên y tế bác sĩ chứng kiến sự việc và hình ảnh bác sĩ bị hành hung bất tỉnh, máu nhuốm đỏ loang lổ trên chiếc áo blouse của đồng nghiệp đều rất sốc. Họ là những điều dưỡng, bác sĩ chuyên ngành cấp cứu, nơi tấm áo blouse nhiều lần dính máu bệnh nhân để mang lại sự sống, nhưng chẳng ai ngờ có ngày máu của mình lại thấm đẫm tấm áo nghề y bởi chính những cú đánh do người nhà bệnh nhân gây ra.

Bác sĩ Thảo nhớ  lại, “Khi băng bó cho Dương, máu me chảy đầm đìa, anh Dương choáng do mất máu mà chúng tôi xót xa”. Nữ điều dưỡng khoa Nhi, người chứng kiến sự việc vẫn run run khi kể lại sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chị cho biết: “Mình là phụ nữ, không mạnh mẽ và có sức khỏe như nam bác sĩ nên chứng kiến câu chuyện đau lòng thế này thực sự rất lo lắng và hoang mang. Chẳng ai biết rồi sẽ có những người nhà bệnh nhân manh động như vậy nữa không”. Các nhân viên y tế ở đây gọi hành động của người hành hung bác sĩ Dương là quá nhanh, quá nguy hiểm nên không ai kịp trở tay, khiến nhân viên y tế bệnh viện rơi vào trạng thái hoang mang, bất ổn tâm lý. Hầu hết các nhân viên y tế đều đề nghị bệnh viện có chế tài chặt chẽ để bảo vệ họ.

Trước đó, một vài điều dưỡng của khoa Nhi cho biết phía gia đình đã nhiều lần to tiếng với nhân viên y tế của bệnh viện nhưng không nghĩ lại xảy ra tình huống này. Nhân viên điều dưỡng hôm trực cùng bác sĩ Dương đã rất sốc và hiện đang được nghỉ để chăm sóc tâm lý.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ: “Điện thoại cho người bạn đồng khóa đang làm giám đốc Bệnh viện Thạch Thất, chính bản thân tôi còn không hết bàng hoàng khi nghe kể lại câu chuyện hôm qua. Cầu mong chấn thương không làm ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của em, nhưng chắc chắn niềm yêu nghề, nhiệt huyết và sự tự tin sẽ mất đi rất nhiều trong người đồng nghiệp trẻ của tôi. Sẽ có nhiều câu bình luận cho rằng “lửa, khói”, rằng đáng đời, rằng phong bì... tôi sẽ không ngạc nhiên vì niềm tin với ngành y tế chúng tôi xuống thấp quá. Chỉ mong các bạn nhẩm tính một bài toán với 560.000 nhân viên y tế trong cả nước (chưa tính quân y) số các “con sâu bỏ rầu nồi canh” mà báo chí “phanh phui” chắc không vượt quá con số 50 trong 1 năm. Vậy tỷ lệ sẽ là trên dưới 1 phần nghìn, thật bất công cho số còn lại vào chung một chỗ để phỉ báng, hành hung”. 

Sáng 17/4, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đã về làm việc với bệnh viện, thăm hỏi, động viên bác sĩ Dương. Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh viện tập trung hết sức, theo dõi sát và xử lý kịp thời những vấn đề có thể phát sinh, đề nghị công an vào cuộc xử lý vụ việc nghiêm minh.

Bác sĩ Dương cũng chính là người đã trực tiếp cấp cứu và cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim ngày mùng 6 tết vừa qua tại bệnh viện, được Sở Y tế Hà Nội tặng Giấy khen. Với khả năng chuyên môn tốt, anh là bác sĩ diện thu hút của ngành y tế Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.