Bản tin 14H: Malaysia lên tiếng trước cáo buộc Nga bắn hạ MH17

Nhóm cứu hộ đưa thi thể nạn nhân thảm họa MH17 rời khỏi hiện trường tháng 7/2014, bên cạnh là một mảnh vỡ máy bay. Ảnh: AFP.
Nhóm cứu hộ đưa thi thể nạn nhân thảm họa MH17 rời khỏi hiện trường tháng 7/2014, bên cạnh là một mảnh vỡ máy bay. Ảnh: AFP.
TPO - Bộ trưởng Giao thông Malaysia đã lên tiếng sau khi Hà Lan và Australia cáo buộc Nga chịu trách nhiệm trong thảm họa MH17.

Ba mẹ con tử vong sau va chạm với xe tải. Khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), xe máy BKS 37-P1 386.XX do một người đàn ông, chở theo vợ mang bầu 8 tháng và con gái 4 tuổi, va chạm với tải mang BKS 29C- 499.XX. Cú va chạm khiến cả 3 người trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, bị thương nặng. Thai phụ sinh non tại hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng người phụ nữ và hai người con không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Bé gái 8 tuổi bị bạn lạ dẫn đi rồi mất tích khi chơi ở Đầm Sen. Khoảng 9h sáng 30/5, chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1984, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) dẫn con gái mình là bé D. (8 tuổi) đến công viên nước Đầm Sen chơi. Đến 12h cùng ngày, chị Thảo không còn nhìn thấy con. Chị Thảo cho hay, qua camera an ninh của Đầm Sen, bé D. chơi cùng một bé gái khác khoảng 10 tuổi, và cả hai dẫn nhau ra khỏi công viên. Hiện công an xác định bé D. bị thất lạc chứ không phải bắt cóc hay mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng rút khỏi danh sách thi Phó giám đốc. Ngày 31/5, một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Trần Văn Mẫn- con trai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh - đã có đơn xin rút khỏi danh sách thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, với lý do bận việc cá nhân. Hiện cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố Đà Nẵng đang xem xét lá đơn này của ông Mẫn. (XEM CHI TIẾT)


Hai tên cướp bị đặc nhiệm truy đuổi ở trung tâm TP HCM. Rạng sáng 31/5, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra các tuyến đường khu trung tâm, phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy có biểu hiện nghi vấn. Đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành), chúng áp sát người phụ nữ dừng xe bên lề, giật túi xách rồi tăng ga tháo chạy. Các trinh sát lập tức phóng theo. Đến giao lộ Nguyễn Du - Trương Định, chúng bị trinh sát đạp ngã. Tuy nhiên, trinh sát chỉ bắt được Phạm Thành Phương (23 tuổi, quê Sóc Trăng) đang cầm túi xách. Kẻ còn lại trốn thoát được.


Người mẹ chôn sống con trai sơ sinh vì giận chồng. Người phụ nữ 40 tuổi (dân tộc Chăm, ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) hôm qua (30/5) đã trình diện công an địa phương, thừa nhận là mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn vùi 5 ngày trước. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị được đưa đến bệnh viện cho con bú và trở về nhà. Theo lời kể của người phụ nữ, từ khi mang thai, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì chồng cho rằng đứa bé không phải con ruột. Đêm trở dạ, thấy chồng nhậu trước nhà, chị quyết định ra sau vườn tự sinh, đến sáng thì đưa con ra vườn tràm cách nhà 20m lấp cát. Được biết, người cứu đứa bé là bà ngoại Ngô Thị Sang (64 tuổi).


Kim ‘siêu vòng ba’ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bức ảnh gặp gỡ Kim Kardashian, thường được gọi là Kim “siêu vòng ba” trên trang Twitter. Theo Vox, Kim đang vận động Nhà Trắng cải cách hệ thống pháp luật hình sự, cụ thể là xin ân xá cho nữ tù nhân 62 tuổi lĩnh án chung thân vì tội câu kết vận chuyển, buôn bán ma túy và rửa tiền. (XEM CHI TIẾT)


Malaysia khẳng định không có bằng chứng Nga bắn hạ MH17. Channel NewsAsia dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết, không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay MH17. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi JIT (gồm các nhà điều tra Hà Lan và Australia) công bố tên lửa bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines khiến 298 người thiệt mạng có nguồn gốc từ một lữ đoàn quân sự Nga. Hà Lan và Australia khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế. Moscow phủ nhận cáo buộc của JIT.

MỚI - NÓNG