Bản tin 14H: Tẩm xăng đốt con và cháu vì 'tội'... tự ý nhuộm tóc đỏ

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Sau khi đi uống rượu về, phát hiện con và cháu ruột tự ý nhuộm tóc màu đỏ, người đàn ông tức giận tẩm xăng vào cả hai rồi vứt mẩu thuốc đang hút dở vào khiến 2 thiếu niên này bị bỏng nặng.
Khoảng 9h30 sáng 4/2, đám cháy lớn được cho là bùng phát tại xưởng sản xuất giày nằm trong khu vực làng nghề Triều Khúc (xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau đó lan ra các cửa hàng kinh doanh lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy của Đại học PCCC Hà Nội dập lửa. Đến hơn 10h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong khu xưởng bị lửa làm hư hỏng hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Một cán bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, khoảng 3h10 ngày 4/3, tại các xã Khâu Vai, Sủng Chà, Cán Chu Phìn, Lũng Pù và thị trấn Mèo Vạc xuất hiện gió lốc kèm mưa đá. "Đá to bằng hạt ngô, một số ít như quả mận. Đây chưa phải trận mưa đá lớn ở vùng này", người này nói.  Trận mưa đá kèm gió lốc kéo dài khoảng 10 phút làm tốc mái một số điểm trường, bưu điện xã. Hoa màu của người dân không bị ảnh hưởng nhiều do chưa cấy lúa, trồng ngô, chủ yếu thiệt hại ở cây ăn quả là đào, mận.


Liên quan đến sự việc bác sĩ H. (Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) tử vong bất thường trên vũng máu tại nhà riêng ở phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, một cán bộ công an tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm, anh Đ. (chồng chị H.) đã sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. "Sau khi cấp cứu anh Đ. đã tỉnh và nói chuyện được, tuy nhiên tiên lượng xấu, chưa nói trước được điều gì", ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai thông tin. Hiện Công an TP Lào Cai đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 ngày 4/3, anh Hà Văn Duẩn, sinh 1993, ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe môtô BKS 73H1-269.06, chạy từ Quảng Bình hướng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km 575+300, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã đâm vào phía sau xe tải BKS  77C-076.23 do anh Hồ Quốc Khánh (SN 1979, ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển bị nổ lốp, đang dừng trên phần đường dành cho xe môtô. Vụ tai nạn khiến anh Duẩn tử vong tại chỗ.


Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay tới giữa năm thời tiết tại đây không biến động quá lớn, song tháng 3 là thời điểm sắp vào cao điểm nắng nóng. Miền Nam thường xảy ra những đợt nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C, có khi gay gắt 38-39 độ C vào thời điểm này. Dự báo, từ ngày 4 đến 10/3, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 và cao nhất là 32 độ C. "Mùa nắng năm nay dự báo sẽ nóng rát vì hiện tượng La Nina (nước biển lạnh đi) chấm dứt hoàn toàn và nóng là xu thế do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu", Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho hay.


Sau khi đi uống rượu về, phát hiện con và cháu ruột tự ý nhuộm tóc màu đỏ, anh Phùn A Nhì (38 tuổi, trú xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) tức giận đã dùng xăng dội vào người hai cháu rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae thông báo Seoul sẽ cử các phái viên đặc biệt đến Triều Tiên nhằm tăng cường sự liên kết và đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington. Theo Yonhap, phái đoàn do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cử đến Triều Tiên bao gồm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon và lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong. (Xem chi tiết)


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 cho biết chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đàm phán với Washington nếu có kèm theo các điều kiện tiên quyết, đồng thời tái khẳng định Triều Tiên không hề có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa để theo đuổi đối thoại với Mỹ.


Raymond Shove, một người Mỹ gốc Canada hiện sinh sống ở New York, vốn mê cà phê. Một hôm, sau giờ làm, ông vào một cửa hàng gần đó mua một tách cà phê, nhưng tại đây đã hết. Không cam chịu, ông rẽ vào cửa hàng thứ hai. Tại đây, ông không chỉ mua một tách cà phê mà còn mua luôn một tấm vé xổ số. Thật bất ngờ, đây lại là tấm vé trúng số độc đắc. Raymond Shove sung sướng đi lĩnh khoản tiền thưởng hơn 3 triệu USD (sau khi đã trừ mọi khoản tiền thuế). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG