Bản tin 14H: Thang máy đột ngột rơi tự do, 8 người chết tại chỗ

Bản tin 14H: Thang máy đột ngột rơi tự do, 8 người chết tại chỗ
TPO - Ít nhất 8 người thiệt mạng sau vụ tai nạn rơi thang máy xảy ra hôm 16/7 tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Vào khoảng 8h hôm nay (17/7), người dân hoảng hốt phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa vật liệu xây dựng ở ngõ 67, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa và các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 16/7, nhiều công an mặc thường phục và sắc phục Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ đột kích vào quán bar Lam Kinh Club ở khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, để tiến hành khám xét. Lúc này, tại quán bar đang có khoảng 100 thanh niên đang nhảy nhót theo tiếng nhạc chát chúa. Tại đây lực lượng công an đã thu giữ nhiều chai rượu ngoại, nhiều mẫu vật nghi là chất kích thích, thuốc lắc, ma túy. Hơn 40 nam, nữ được đưa lên ô tô rời về trụ sở công an để điều tra. (Xem chi tiết)


Nghe tiếng la hét rượt đuổi vào rạng sáng, người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một thanh niên nằm chết trên đường. Người còn lại bỏ chạy vào con hẻm nhỏ rồi cũng gục xuống. Trên người hai nạn nhân có nhiều vết đâm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 17/7, tại khu vực dưới chân cầu Tân Thuận, đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7). Danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, trú tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Văn Chớp (19 tuổi, quê Vĩnh Long). Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau khi bắn chết chủ tiệm vàng và một người khác bị thương tại nhà hàng ở huyện Tịnh Biên (An Giang), trung tá công an Campuchia cầm súng chạy về nhà cố thủ. Đến 5h sáng 17/7, sau 9 giờ cố thủ trong căn nhà ở huyện Tịnh Biên trung tá Lai Buôn Thi - Phó đồn trưởng Đồn cửa khẩu Tham Đưng (H Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia), giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đã buông súng đầu hàng lực lượng vũ trang của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Thị trưởng Ankara Ibrahim Melih Gokcek hôm qua cho biết, viên phi công bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hồi năm 2015, đã tham gia vào cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/7 (giờ địa phương). Theo ông Gokcek, viên phi công này là 1 thành viên của phong trào chống chính phủ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đứng đầu là giáo sĩ Fethullah Gulen. Ngay sau khi vụ đảo chính nổ ra, Tổng thống Erdogan đã lên tiếng cáo buộc giáo sĩ Gulen là người đứng sau. Tuy nhiên ông Gulen, hiện đang lưu vong tại Mỹ, đã bác bác bỏ cáo buộc trên. (Xem chi tiết)


Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc tất cả các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ ở nước này, trong bối cảnh xảy ra vụ đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo một tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau một cuộc họp của Tổng thống Obama với các cố vấn an ninh quốc gia, ông Obama cũng kêu gọi các bên ở Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, hành động trong khuôn khổ luật pháp và tránh các hành động sẽ dẫn tới bạo lực và bất ổn hơn nữa.


Số người chết sau vụ đảo chính gây rung động ở Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/7 đã lên đến 265 người, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Trong số 265 người thiệt mạng, có 161 người là thường dân và cảnh sát, 104 người thuộc lực lượng đảo chính. Bên cạnh đó, 2.800 tướng lĩnh và binh sỹ đã bị bắt, hơn 1.100 người bị thương.


Ít nhất 8 người thiệt mạng sau vụ tai nạn rơi thang máy xảy ra hôm 16/7 tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Nguồn tin chính quyền địa phương cho biết, chiếc thang máy tại một công trường xây dựng đã rơi từ tầng 18 xuống khiến 8 người chết tại chỗ. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 16/7 khẳng định nước này sẽ không từ bỏ cuộc điều tra về vụ máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của nước này bị rơi tại Donetsk (Ukraine) hai năm trước, khiến 298 hành khách thiệt mạng. Phát biểu một ngày trước lễ tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm kịch (17/7/2014), Bộ trưởng Liow nhấn mạnh Chính phủ Malaysia hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ để đảm bảo rằng thủ phạm gây ra thảm kịch nói trên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. 

MỚI - NÓNG