Bản tin 14H: Việt Nam không bao giờ khơi mào cuộc đối đầu quân sự

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Nhật Bắc (VOV)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Nhật Bắc (VOV)
TPO - Trả lời báo chí quốc tế về tình hình Biển Đông, cũng như các biện pháp giải quyết của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ

Ngày 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời báo chí quốc tế về tình hình Biển Đông cũng như các biện pháp giải quyết của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ”. (Xem chi tiết)


Ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị đã công bố kết luận điều tra ban đầu về việc 3 trẻ sơ sinh ở Hướng Hóa chết sau khi tiêm vắc xin viêm gan B và cho biết việc điều tra gặp nhiều khó khăn do hiện trường bị làm giả.

Theo đó, vào ngày 20/7/2013, sau khi tiêm nhầm thuốc độc cho 3 trẻ sơ sinh gây tử vong, y tá Thuận (Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đánh tráo vỏ thuốc nhằm trốn tránh trách nhiệm và cản trở cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng cứ. (Xem chi tiết)


Tại phiên xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và các đồng phạm về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài sáng 22/5, bị cáo Dương Tự Trọng trình bày trước tòa rằng, trong vụ án này, bị cáo là người chỉ đạo, những bị cáo khác chỉ thực hiện theo.

Dương Chí Dũng thừa nhận quyết định trốn đi nước ngoài là của mình và nói đây là quyết định sai lầm, để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia đình, người thân và an hem. (Xem chi tiết)


Trong phiên tòa xét xử bầu Kiên sáng nay 22/5, theo cơ quan truy tố, thông qua 6 công ty, Nguyễn Đức Kiên đã kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trạng thái trái phép, số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước có ban hành văn bản (khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng) để gia hạn thêm trường hợp của Ngân hàng ACB đến tháng 7/2010. (Xem chi tiết)


Báo chí Philippines hôm nay 22/5 đưa tin đậm nét chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Báo The Philippine Star dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam và Philippines kiên quyết phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC). (Xem chi tiết)


Sáng 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị đã khởi tố 117 vụ án hình sự với 259 bị can liên quan đến vụ gây rối ở Bình Dương. Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng đã xử lý vi phạm hành chính, thả tự do cho 276 người. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị công an tạm giữ hình sự có một người là Việt kiều Mỹ.


Lại vừa xảy ra một vụ nổ tại thành phố Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Vụ nổ diễn ra chỉ một ngày sau khi tòa án Tân Cương kết án 39 phần tử bị cáo buộc tuyên truyền video khủng bố. Hiện vẫn chưa rõ số thương vong trong vụ nổ gần một công viên trong thành phố. Một nhân chứng cho biết đã có nhiều tiếng nổ phát ra từ khu chợ sáng tại Cung Văn hóa Urumqi. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo của Nhật Bản và Malaysia diễn ra trong tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam khi Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt một giàn khoan dầu khí khổng lồ trong vùng biển Việt Nam.


Một kẻ đã đùng dao đâm điên loạn vào hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở Đài Loan vào ngày hôm qua 21/5, khiến 4 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Một sinh viên mặc áo phông đỏ bắt đầu dùng dao tấn công điên loạn vào hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, khiến hàng trăm người la hét và bỏ chạy. Khi đoàn tàu dừng ở nhà ga tiếp theo, nghi phạm đã chạy trốn và bị cảnh sát truy đuổi, trước khi bị khống chế.

MỚI - NÓNG