Bản tin 20H: 79 người ngộ độc sau tiệc cưới ở Yên Bái

Các nạn nhân được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, sáng 19/11. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)
Các nạn nhân được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, sáng 19/11. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)
TPO - Tối 18/11, một vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại thôn 2, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái), khiến 79 người nhập viện, trong đó có hơn 30 trẻ em sau khi ăn tiệc cưới tại một gia đình cùng thôn. Do được các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị kịp thời nên đến nay, những người bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định, không có trường hợp diễn biến nặng đe dọa tính mạng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về tàu thủy đổ hàng chục tấn chất thải xuống sông Hồng, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ tàu, mang mẫu bùn đi xét nghiệm. Thượng tá Lê Văn Tâm, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Môi trường cho biết, kết quả kiểm tra phân tích cho thấy đây chỉ là bùn thải, không phải chất thải công nghiệp độc hại gây ô nhiễm môi trường như thông tin trước đó. (Xem chi tiết)


Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có công văn chỉ đạo Sở TT-TT hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc một tài khoản Facebook đăng thông tin, hình ảnh bịa đặt về các giáo viên, gây bức xúc dư luận. Tài khoản Facebook có tên Nguyễn Liên đã đăng một tấm hình chụp cảnh một người đàn ông đang ôm ấp một người phụ nữ, áo ngoài bị bung ra kèm theo lời bình luận “đây là hình ảnh một trong 21 cô giáo được chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh và Phòng giáo dục thị xã điều đi tiếp khách là quan chức Hà Tĩnh”. Tuy nhiên, cũng có những tài khoản Facebook tỉnh táo và đã tìm ra chủ nhân đích thực của tấm hình là một quan chức Trung Quốc và cô gái phục vụ chứ không phải là giáo viên ở Hà Tĩnh. Việc đăng thông tin sai sự thật, cận ngày Nhà giáo Việt Nam làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người giáo viên. (Xem chi tiết)


Tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, đã kiểm điểm phê bình trách nhiệm đối với giám đốc và Công ty Điện lực Hà Đông vì sự cố cháy nổ trạm hôm 17/11. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, Tổng Công ty đã phối hợp với gia đình nạn nhân, bệnh viện Bỏng Quốc gia, UBND Quận Hà Đông tập trung cứu chữa người bị nạn, nhưng đến khoảng 8h sáng ngày 18/11 ông Vũ Đình Thái đã tử vong. Còn 2 nạn nhân hiện vẫn đang trong quá trình cứu chữa với những điều kiện tốt nhất. Trước, đó vào lúc 14h45 phút ngày 17/11 sau khi nghiệm thu đóng điện không tải trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (đóng điện lúc 13h ngày cùng ngày) thì xảy ra sự cố cháy nổ bên trong máy biến áp. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên Bộ Tài chính-Công Thương, từ 15h ngày 19/11, giá bán lẻ xăng A92 giảm 521 đồng/lít, xuống còn 16.371 đồng/lít. Giá các loại dầu hỏa, diesel cũng giảm từ 373 đồng-578 đồng/lít. Với mức giảm 355 đồng/lít, giá xăng sinh học E5 xuống còn 16.221 đồng/lít trong khi dầu diesel 0,05S giảm 514 đồng, xuống không cao hơn 12.509 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ được yêu cầu giảm 578 đồng, xuống không cao hơn 10.965 đồng/lít. Dầu madút loại 180CST 3.5S giảm 373 đồng, xuống còn 9.687 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) và Cảng vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện vụ vận chuyển 4kg sừng tê giác từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Nguyên (quê Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào sáng 18/11, khi Nguyễn Đức Nguyên vừa đáp chuyến bay từ Nghệ An xuống sân bay Tân Sơn Nhất-Thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng chức năng giữ lại. Khám xét trong hành lý của Nguyên, cơ quan chức năng phát hiện một sừng tê giác lớn. 


Tối 18/11, một vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại thôn 2, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái), khiến 79 người nhập viện, trong đó có hơn 30 trẻ em. Do được các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị kịp thời nên đến nay, những người bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định, không có trường hợp diễn biến nặng đe dọa tính mạng. Trước đó, tất cả các nạn nhân nói trên đều cùng ăn cỗ cưới tại gia đình ông Nguyễn Kim Thu, người cùng thôn. Sau khi ăn khoảng 2-3 tiếng, nhiều người có tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn... và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên và Trạm y tế xã Yên Hợp.


Sáng 19/11, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể em Nguyễn Thị Thảo Nhi (13 tuổi) - nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 nữ sinh ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tắm sông mất tích. Chiều hai hôm trước, khi tan học, 5 nữ sinh lớp 6 và lớp 8 của trường THCS Hòa Tân rủ nhau đến bãi sông Bến Cát chơi. Hai nữ sinh 11 tuổi xuống sông tắm nhưng không may bị nước cuốn. Thấy bạn chới với, Thảo Nhi lao xuống cứu cũng bị nước nhấn chìm. Hai nữ sinh còn lại trên bờ hốt hoảng kêu cứu nhưng khu vực sông vắng không ai nghe. Cả hai chạy xe đạp ra đường lớn tri hô. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, nhiều người lớn chạy đến thì 3 nữ sinh đã mất tích. Đến tối qua, cảnh sát cứu hộ tìm thấy thi thể hai em. (Xem chi tiết)


Từ 15/12, Parkson Viet Tower (tại ngã tư Tây Sơn - Thái Hà) cho biết sẽ dời địa điểm kinh doanh sau 8 năm hoạt động, theo thông báo chính thức từ Công ty TNHH Parkson Hà Nội. Phía Parkson Hà Nội cho biết, doanh nghiệp đã thông báo đến các đối tác kinh doanh và ban quản lý toà nhà Việt Tower trước 2 tháng về kế hoạch di dời. Công ty cũng khẳng định việc di dời này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của các trung tâm mua sắm khác mang thương hiệu Parkson tại Việt Nam. Các quyền lợi của chủ thẻ khách hàng thành viên sẽ vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ hệ thống của nhà bán lẻ này. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11/2016, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có trường hợp tử vong do bệnh tay-chân - miệng là bé Êban Lý My Anh, 25 tháng tuổi, trú khối 1, thị trấn Krông Kma, huyện Krông Bông. Bé My Anh khởi phát bệnh từ ngày 12/11 với triệu chứng sốt cao liên tục, nổi vài mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, quấy khóc và hay giật mình vào ban đêm, người nhà tự mua thuốc chữa trị cho bé nhưng không đỡ. Ngày 15/11, gia đình đưa bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tay - chân - miệng phân độ 2B, nhóm 1. Đến ngày 16/11, bé My Anh trở bệnh nặng độ 4 nằm li bì, môi tím, da tái nhợt, nhịp thở không đều, có cơn ngừng thở ngắn, trương lực cơ giảm. Bé My Anh được chuyển viện nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện Nhi đồng 2. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG