Bản tin 20H: Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da đen

Thi thể của Antonio Martin tại hiện trường (Nguồn: DM)
Thi thể của Antonio Martin tại hiện trường (Nguồn: DM)
TPO - Tối 23/12, cảnh sát Mỹ đã bắn chết một thanh niên da đen gốc Phi, 18 tuổi, tại một trạm ga ở khu ngoại ô St. Louis của thị trấn Berkeley thuộc bang Missouri.

Qua chín tháng vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Bộ, ban ngành và địa phương “siết” xe quá tải bằng trạm cân lưu động, theo đánh giá của cơ quan chức năng, số lượng xe quá tải giảm nhiều nhưng vẫn ở mức cao. Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định “Năm 2015 sẽ không còn xe quá tải. Không có lý do gì hay chỉ vì một số nhóm người mà mục tiêu chúng ta không làm được, trong khi nhiều mục tiêu khó hơn chúng ta đều đã làm”.


Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết khách quốc tế đến Hà Nội năm 2014 có sự tăng trưởng mạnh, đạt mốc 3 triệu lượt người, tăng 16% so với năm trước, tăng 200.000 lượt khách so với kế hoạch năm. Cùng với đó, khách nội địa đến Hà Nội đạt tới 15,5 triệu lượt người, tăng 11% so với năm trước, tăng 100.000 lượt khách so với kế hoạch năm. Doanh thu toàn ngành du lịch đạt 48.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013.


Việc giảm giá xăng dầu trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến giá cước vận tải ở nhiều địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Bến xe miền Tây cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 60/130 doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm cước vận tải, mức giảm từ 5-9% giá vé, tương đương 5.000-15.000 đồng. Còn tại Bến xe miền Đông, đã có 80/220 doanh nghiệp giảm giá cước, mức giảm trung bình từ 5%-10%.


Khoảng 9h30 sáng nay 24/12, xe tải mang biển số 57M - 0927, đang lưu thông trên quốc lộ 51, hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu. Khi đến đoạn qua địa phận xã An Hòa, huyện Long Thành, Đồng Nai, xe này va chạm xe container chạy cùng chiều. Sau đó, xe tải loạng choạng, tông vào hàng loạt dải phân cách rồi lật ngang đường khiến tài xế và phụ xe bị thương. Chiếc xe container rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Ngày 24/12, gia đình và người thân tổ chức tang lễ cho hai em Trần Văn Phúc và Trần Đức Duy, sinh năm 2005, học lớp 4, Trường Tiểu học Đa Mi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, khoảng 17h 30 ngày 23/12, khi đi làm rẫy về, không thấy con đâu, anh Trần Văn Phong (bố em Trần Đức Duy) liền đi tìm khắp nơi, tá hỏa khi phát hiện em Duy và Phúc chết trong bể nước nhà hàng xóm. (Xem chi tiết)


Thông báo trên website của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, thiết bị nghe trộm được gắn trong thanh dầm cửa ra vào phòng làm việc của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Sergey Chebotar. Thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, thiết bị nghe trộm có thể ghi hình và tiếng. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Sergey Chebotar, thiết bị kể trên có thể được lắp từ thời lãnh đạo trước của Bộ Nội vụ. Song ông này cũng không loại trừ khả năng đây là ý đồ của một số nhân viên thuộc Lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine “có thể làm việc vì lợi ích của quốc gia khác”. (Xem chi tiết)


Tối 23/12, cảnh sát Mỹ đã bắn chết một thanh niên da đen gốc Phi, 18 tuổi, tại một trạm ga ở khu ngoại ô St. Louis của thị trấn Berkeley thuộc bang Missouri. Vụ việc xảy ra gần thị trấn Ferguson, nơi người thanh niên da màu không vũ trang Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết hồi tháng Tám vừa qua, làm bùng phát làn sóng biểu tình trên toàn quốc.


Một nhà báo người Đức từng trải qua 10 ngày sống tại các vùng đất bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng cho biết, IS "hùng mạnh và nguy hiểm hơn bất cứ những gì người phương Tây biết". Jurgen Todenhofer, một nhà báo 74 tuổi đã dành phần lớn thời gian công tác ở Mosul, phía bắc Iraq, cũng như đi tới những vùng lãnh thổ IS đang kiểm soát ở Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria. Ông cho rằng phương Tây "không hề có khái niệm gì" về mối đe dọa từ IS mà họ đang phải đối mặt, cũng như đã đánh giá thấp về những nguy cơ từ tổ chức này.


Hôm nay, 24/12, Chea Phin, 35 tuổi, công dân Campuchia, bị kết án 13 năm tù vì tội sát hại nữ nhân viên Liên Hợp Quốc là Daphna Beerdsen cùng con gái 2 tuổi của cô vào cuối tháng 4/2014. Trước đó, ngày 27/4/2014, Daphna Beerdsen, 31 tuổi, bị đâm chết tại nhà riêng ở Phnom Penh. Con gái 2 tuổi của cô cũng bị đâm và qua đời 1 tuần sau đó ở bệnh viện đa khoa Bangkok. Chồng cô, Joris Oele, làm việc cho Liên Hợp Quốc, lúc đó đang tham dự hội nghị tại tỉnh Preah Sihanouk. (Xem chi tiết)


Ngày 23/12, ít nhất 56 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương trong bốn vụ tấn công ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ. Tổ chức Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland (NDFB) bị cáo buộc đã gây ra các vụ tấn công này. Lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân có thể còn sót lại trong rừng hoặc những ngôi nhà ở khu vực hẻo lánh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG