Khoảng 15h chiều 26/8, xe bồn BKS 51E-029.62 do tài xế Phan Văn Quốc (38 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TPHCM đi Đồng Nai. Đến đoạn qua giao lộ đường D400 thuộc phường Tân Phú, quận 9, TPHCM, tài xế cho xe rẽ phải vào đường D400 thì va chạm với xe máy do bà Cao Thị Thành (61 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm khiến chiếc xe máy cùng người điều khiển ngã xuống đường, bị xe bồn kéo lê một đoạn dài trên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)
Mặc dù biết bơi, nhưng nam sinh Đặng T.N (SN 2002, học sinh lớp 10), ở thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tử vong bất thường ở bể bơi khiến cho nhiều người hết sức hoang mang, chưa dám trở lại bể bơi. Sự việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 22/8, tại bể bơi Tây Hồ (thuộc khu 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc). Đây là bể bơi được tư nhân xây dựng trong khuôn viên của Sân vận động huyện Vĩnh Lộc. Tại đây có hai khu vực bể bơi, một khu vực bể bơi dành cho trẻ em và một khu vực bể bơi dành cho người lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người khác đang bơi ở cả hai khu vực bể. (Xem chi tiết)
Nửa đêm đến sáng 26/8, kẻ gian đã leo lên cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua phần lan can tầng 2 của các ngôi nhà 18, 16 và 14 rồi đột nhập vào tiệm vàng Trang Ngọc (số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà) từ tầng 2 lấy đi nhiều trang sức bằng vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Công an thành phố Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)
Khi đang ngồi trong nhà ông Tạ Quang Thụy (cùng xã), anh Trần Đức Hiệp (trú xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) bị một nhóm thanh niên vây đánh tử vong. Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt những người liên quan. (Xem chi tiết)
An ninh đã được tăng cường trong bối cảnh tình hình tiếp tục căng thẳng tại các bang Haryana và Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Theo thống kê mới nhất ngày 26/8, số người thương vong đã tăng lên ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương, trong đó có 50 nhân viên an ninh, do cuộc biểu tình phản đối một phán quyết của tòa án đã biến thành bạo lực. Hàng trăm binh sỹ đã được triển khai tại thành phố Panchkula thuộc bang Haryana sau khi hàng chục nghìn người tụ tập biểu tình, tấn công nhiều xe của đài truyền hình và đốt phá hàng chục phương tiện cá nhân khác.
Quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các đồng minh, đã kiểm soát được khu định cư Hameema, ngoại ô Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Trung Đông này. “Đã có những cuộc đụng độ khốc liệt ở vùng ngoại ô Deir ez-Zor. Các chiến binh IS đã sử dụng phần tử đánh bom liều chết và xe ô tô chứa chất nổ để cản bước tiến của quân đội đến giải phóng Hameema”, Sputnik dẫn nguồn tin riêng trong quân đội chính phủ Syria. Theo nguồn tin, quân đội Syria tiến công vào khu định cư Hameema, giao giữa hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor, từ ba hướng. Lợi dụng không gian rộng lớn, cộng với các tòa nhà thưa thớt, quân chính phủ nhanh chóng kiểm soát được khu vực này vì phiến quân hầu như không có chỗ để lẩn trốn, cũng như tập trung lực lượng. (Xem chi tiết).