Bản tin 8H: Bố mẹ và con trai tử nạn trong đêm trên QL1A

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE
TPO - Ngày 16/10, tại Km735+700, Quốc lộ 1A (tuyến tránh cầu Hiền Lương) đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Gia đình ba người tử nạn sau va chạm ô tô. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 16/10, xe ô tô BKS: 74A-094.80 (chưa rõ người cầm lái) chạy trên quốc lộ 1A hướng Vĩnh Linh – TP. Đông Hà. Đến Km 735+700, quốc lộ 1A (tuyến tránh cầu Hiền Lương), đoạn qua xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), xe ô tô va chạm với xe máy BKS: 74L1-092.11 do anh Võ Trung Tuấn (SN 1975; trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Tuấn, vợ Trần Thị Điền (SN 1980) và con trai là Võ Thành Đạt (SN 2009) tử vong tại chỗ.


Trung Bộ tiếp tục mưa dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ngày và đêm 17/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24 giờ), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày 17/10 còn có nơi mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24 giờ); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 170mm/24 giờ). Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Từ đêm 17/10, mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 19/10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.


Ngày 16/10, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị này vừa ra công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình trước thông tin nguồn nước có mùi khét ở TP Hà Nội, người dân phải mua nước bình về sử dụng. Trong công văn Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.


Do mưa lớn kéo dài nên nhiều huyện thị của Nghệ An xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến tối 16/10 tại Nghệ An có 2 người chết, 5.250 nhà dân bị ngập và 2.819 ha hoa màu bị hư hại. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu trong nước hoặc sạt lở đất đá không thể đi lại. Đơn cử, Quốc lộ 48E bị ngập sâu 0,5m tại Km 225 + 300; Quốc lộ 15 bị đất đá từ trên núi đổ xuống gây ách tắc tại Km 344 đến Km 346… Nghiêm trọng nhất là tại thành phố Vinh nhiều nhà dân bị đổ, nhiều ngôi nhà có nguy cơ bị sập. Nơi đây phải sơ tán 700 hộ dân trước nguy cơ đe dọa của ngập lụt, sạt lở đất đá, sập nhà. Đến 20h ngày 16/10, nhiều tuyến đường vẫn bị ngập sâu trong nước, không thể đi lại, giao thông tê liệt trên diện rộng.


Tối 16/10, lãnh đạo Nhà máy nước sạch Pháp Vân cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ phía người dân về việc xe bồn của đơn vị chở nước miễn phí cung cấp cho dân các tòa ở HH, khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) có mùi và vẫn đục, nhà máy yêu cầu lập biên bản với tài xế. Theo vị này, qua kiểm tra, đơn vị nhận thấy bên trong bồn xe chở téc nước sạch có nhiền cặn đen, váng dầu và có thể xác định được đây chính là nguyên nhân gây ra việc nước bị ô nhiễm như người dân phản ánh. Sau khi lập biên bản tài xế, các đơn vị chức năng yêu cầu tài xế phải đảm bảo vệ sinh téc nước thì mới được lấy nước từ nhà máy. (XEM CHI TIẾT)


Năm nữ sinh Nghệ An nhập viện do bị sét đánh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng nay một nhóm học sinh đang đi học về qua đoạn xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên thì bất ngờ sét đánh trúng khiến các em bị ngất xỉu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cấp cứu. Bác sĩ điều trị cho biết, may mắn các em không bị luồng sét mạnh đánh thẳng, nên chỉ bị choáng váng. Cùng ngày, tại bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An anh Nguyễn L. (32 tuổi) cũng bị sét đánh tử vong khi cùng bạn ra đồng bắt cá. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG