Bản tin 8H: Nam bảo vệ bất ngờ tưới xăng tự thiêu

Lực lượng chức năng có mặt đưa nam thanh niên vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Ảnh: Dân trí
Lực lượng chức năng có mặt đưa nam thanh niên vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Ảnh: Dân trí
TPO - Một nam bảo vệ thực tập ở TP.HCM vừa đi làm được vài ngày bất ngờ tưới xăng tự thiêu khiến bản thân bỏng nặng.

Khoảng 9h30 ngày 8/7, người dân phát hiện nam bảo vệ của chung cư R. (đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM) cầm chai xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn và mọi người đã kịp thời dùng nước và bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Nạn nhân bị cháy toàn bộ áo quần trên người, tổn thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo Ban Quản trị chung cư R., nam bảo vệ này mới vào làm thực tập được khoảng vài ngày nay.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay (9/7), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, đã qua 84 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện, Việt Nam còn 22 người đang điều trị, đã có 347/369 ca khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.322 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (95 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (12.807 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (420 ca). Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 5 ca.


Khoảng 15h chiều ngày 8/7, xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 51B-245.06 chạy trên Quốc lộ 1A tuyến tránh Huế, đoạn qua địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ cháy dữ dội. Lúc này, ngoài tài xế và phụ xe, trên xe có 16 hành khách. Phát hiện xe bị cháy, tài xế Nguyễn Văn Dũng nhanh chóng dừng xe tấp vào lề đường bên phải để hành khách xuống xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bản tin 8H: Nam bảo vệ bất ngờ tưới xăng tự thiêu ảnh 1 Ảnh: VOV

Chiều 8/7, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận, Bộ Chính trị vừa có quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 17/6/2020. Bộ Chính trị cũng điều động, chỉ định ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Được biết, ông Huỳnh Tấn Việt (58 tuổi, quê ở xã Hòa Xuân Đông, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). (XEM CHI TIẾT)


Chiều 8/7, trong ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, bà Vũ Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Hạnh đạt 61/64 phiếu (đạt 95,31% số đại biểu có mặt, đạt 91,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh). Với chức vụ mới, bà Hạnh phụ trách các lĩnh vực: Y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá, thể thao, du lịch, dân tộc, tôn giáo, LĐ,TB&XH, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xoá đói giảm nghèo. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 14h35 ngày 8/7, trong lúc dừng chờ 2 phụ nữ đi xe máy mặc áo mưa, xe 7 chỗ BKS 68A-130.99 (chưa rõ danh tính tài xế) bị xe khách 39 chỗ BKS 64B-011.35 chở 30 hành khách chạy từ phía sau lao lên và tông vào đuôi đoạn vừa qua cầu Cửa Cạn (Phú Quốc). Ở hướng ngược lại, ôtô 16 chỗ BSK 68B-018.71 chở 12 du khách lách xe 7 chỗ, lao thẳng xuống phần đường đang thi công. Xe ô tô 39 chỗ bị lật ngang đường. Tài xế xe 7 chỗ đã dùng đá đập vỡ cửa kính phía trước để cho 30 du khách và tài xế trên xe khách thoát thân. May mắn không ai bị thương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG