BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán

TPO - Xe tải húc biển báo, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng; Giáo viên đi coi thi, tử nạn giữa đường; Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.

Xe tải húc biển báo, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 14/6 tại gầm cầu vượt Lăng Cha Cả (quận Tân Bình, TP HCM). 

BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 1Chiếc xe tải tông sập thanh giới hạn chiều cao.

Theo tin tức trên tờ Zing.vn, thời điểm trên, chiếc xe tải loại 2,5 tấn, cao khoảng 3 m do tài xế Phạm Văn Điểu (47 tuổi) điều khiển chạy trên đường Lê Văn Sỹ hướng từ đường Phạm Văn Hai đi Cộng Hòa. Khi vừa ôm cua vòng xoay Lăng Cha Cả, dù có biển báo chiều cao 2,7 m, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy vào đường chui dưới gầm cầu vượt. Cú vượt ẩu khiến biển báo bị tông sập, phương tiện bị dính chặt vào thanh sắt giới hạn chắn ngang, thùng xe rách, nằm chắn hết làn đường. Vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe nhiều giờ.


Ô tô cuốn xe máy vào gầm, hai vợ chồng thoát chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 14/6, tại ngã tư Đào Duy Anh-Hoàng Tích Trí, quận Đống Đa (Hà Nội). 
BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, chiếc xe bán tải BKS 30T-0388 xảy ra va chạm với một chiếc xe máy chở theo 2 vợ chồng. Sau cú va chạm chiếc xe máy bị ô tô bán tải cuốn vào gầm. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe bán tải tiếp tục đấu đầu với chiếc taxi BKS 30A-735.78 do tài xế Nguyễn Hồng Trường điều khiển chạy hướng ngược lại. Tại hiện trường, hai ô tô đấu đầu nhau, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe bán tải. Rất may cặp vợ chồng đi xe máy chỉ bị xây xát nhẹ sau vụ va chạm. (Xem chi tiết)


Xe tải đâm bay 20m dải phân cách bê tông. Theo tin tức trên tờ VOV Giao thông, vào khoảng 11h ngày 14/6, xe tải KBS: 93H – 1637 lưu thông trên QL22 hướng từ huyện Củ Chi về quận 12. Khi qua cầu An Hạ khoảng 500m, tài xế quan sát thấy một phương tiện phía trước nên đánh lái sang trái. Do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe tải đâm vào dải phân cách bê tông rồi lao đầu sang làn xe máy. 
BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 3Hiện trường vụ tai nạn.
Tại hiện trường, 20m dải phân cách bê tông bị húc đổ, chiếc xe tải nằm giữa 2 làn đường ô tô và xe máy. hai bánh xe gãy rời, dầu nhớt tràn xuống đường.
Giáo viên đi coi thi, tử nạn giữa đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 23h đêm (13/6), tại ngã ba dốc Lũng Pha, giáp ranh giữa hai huyện Văn Quan và Cao Lộc trên tuyến quốc lộ 1B Lạng Sơn- Thái Nguyên. 
BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 4Lực lượng chức năng nỗ lực đưa thi thể nạn nhân lên trên đường quốc lộ. 

Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Thể (SN 1978), giáo viên ngữ văn Trường THPT thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin ban đầu, ông Thể được cử đi Trường THPT Lương Văn Tri (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) để làm nhiệm vụ thanh tra cuộc thi vào lớp 10 của trường này, trên đường đi không may sa xuống cống ven đường. (Xem chi tiết)


Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bị cuốn vào gầm xe tải hai mẹ con thương vong xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày hôm qua (13/6), tại ngã ba Bưởi - Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội). 
BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 5

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ Kiến Thức, khoảng thời gian trên, một phụ nữ điều khiển chiếc xe máy BKS: 20P1 – 2433 chở theo một bé gái (khoảng 2 tuổi), ngồi trong chiếc ghế trẻ em đặt ở giữa xe máy. Khi xe máy di chuyển lên dốc rẽ sang đường Hoàng Hoa Thám thì bất ngờ va chạm với chiếc xe tải mang BKS: 29C – 379.76 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe máy của người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn bé gái bò từ từ trong gầm xe ra và khóc thét, với tay về phía mẹ.


Ô tô 16 chỗ tự lật, 2 người thương vong. Theo tin tức trên tờ Dân Trí, vào khoảng 14h ngày 13/6, chiếc xe ô tô chở khách 16 chỗ mang BKS 82B -001.73 do tài xế Huỳnh Thanh Thiện ( trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển, chở 8 người trên xe lưu thông trên QL14C, theo hướng từ huyện Ia H’Drai (Kon Tum) về thành phố Pleiku.

BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 6 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi đến đoạn cua gấp thuộc làng O (Ia O, Ia Grai) thì bất ngờ chiếc xe bị mất lái, tông vào cây cao su bên đường và lật ngửa bên đường. Hậu quả, chị Ngân Thị Điển (trú tại huyện Ea Kar, Đăk Lăk) tử vong trên đường đến bệnh viện; chị Mai Thị Oanh ( trú tại huyện Ia H Drai, Kon Tum) bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y 211.


Cây phượng bật gốc đè bị thương nữ thượng úy cảnh sát. Theo đó, khoảng 14h ngày 13/6, thượng úy Nguyễn Như Anh Đào (công an phường Phú Hiệp, TP Huế) chạy xe máy hướng cầu Phú Xuân về chợ Đông Ba. Khi đến trước cửa hàng hoa Phong Lan trên phố Trần Hưng Đạo, bất ngờ cây phượng vĩ bật gốc, đổ đè trúng người khiến thượng úy Đào bị thương ở vùng đùi, mặt và đầu. 

BẢN TIN ATGT: Bé gái gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán ảnh 7

Cây phượng bất ngờ bật gốc, đổ trúng 2 người đi đường.

Cùng lúc, gốc phượng vướng vào người ông Nguyễn Tuệ (trú phường Xuân Phú, TP Huế) gây thương tích ở ngực. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế. (Xem chi tiết)
[VIDEO] Xe máy chở 3 gặp nạn vì bé trai sang đường đột ngột.
Nam thanh niên chở 2 cô gái ngồi phía sau xe máy không làm chủ được tốc độ khi gặp bé trai đi xe đạp qua đường, đã ngã nhào xuống đất. Sau tai nạn, 2 cô gái đau đớn được người dân dìu vào vỉa hè, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Vụ việc xảy ra vào trưa 5/6 ở Hà Nội.
MỚI - NÓNG