Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt

TPO - Bão số 9 vừa đi qua, người dân các vùng trũng sâu ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lại chật vật chạy lụt. Ở nhiều khu vực, lũ lên ngay trong đêm 28/10 khiến người dân không kịp trở tay.
Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 1

Bão số 9 vừa qua, ngay trong đêm 28/10, rạng sáng 29/10, nhiều người dân ở các vùng trũng, thấp trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lại lo chạy lụt. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 2

Tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến), từ sáng sớm ngày 29/10, nước lũ lên nhanh, cô lập hàng chục hộ dân. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 3

Các tuyến đường liên thôn ngập sâu từ 1m đến 2m, người dân không thể di chuyển bằng đường bộ. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 4

Tại thôn La Bông, gần 300 hộ dân bị ngập trong nước lũ từ khuya ngày 28/10. Theo ông Nguyễn Trường, trưởng thôn La Bông, nước ngập sâu, có nhà ngập đến 1,5m khiến người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu nước sạch, lương thực. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 5

Nhiều hộ dân có người già, trẻ em đã di tản từ lúc chính quyền xã thông báo. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 6

Tính đến 15h30 ngày 29/10, nước tại các khu vực ngập lụt trên địa bàn xã Hòa Tiến đang rút chậm. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 7

Toàn xã có các tuyến đường bị ngập: Đoạn đường DH409, cầu Nghị Nam Sơn, khu vực cầu Bến Giang, cầu cống Trung Lương thôn Lệ Sơn 2, cầu Bà Điềm thôn La Bông, các tuyến đường khu dân cư các thôn đều bị ngập sâu từ 1m đến 2m. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 8

UBND xã Hòa Tiến đã chỉ đạo, sử dụng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ để giúp đỡ nhân dân; tổ chức chốt chặn, đặt cảnh báo các khu ngập lụt nguy hiểm. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 9

Bà Nguyễn Thị Vinh (áo hồng, tổ 6, thôn Lệ Sơn Nam) cho hay, nước lên từ khuya 28/10 khiến gia đình bà không kịp trở tay. "Giờ tất cả người, vật nuôi, đồ đạc đều chen chúc trên căn gác xếp nhỏ. Muốn di chuyển đi chợ, mua sắm thuốc men, nước uống đều phải cậy nhờ thuyền nhôm của hàng xóm", bà Vinh nói. Ảnh: Giang Thanh

Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 10  Đồ đạc được kê cao để tránh bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều gia đình nước lũ ngấp nghé bậc thềm "chực" tràn vào nhà. Ảnh: Giang Thanh
Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 11 Thấy nước lũ có dấu hiệu chững lại, không lên nữa, nhiều người dân tranh thủ dọn dẹp, quét bùn non. Theo báo cáo của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hòa Vang, thủy điện Đăk Mi 4 vận hành xả lũ với thực tế lượng xả có thời điểm lên đến 7.000m3/s. Trên địa bàn huyện có 15 thôn thuộc 4 xã với gần 600 hộ bị ngập lụt. Ảnh: Giang Thanh
Bão số 9 vừa tan, người Đà Nẵng lại lo chạy lụt ảnh 12 Thuyền nhôm là phương tiện di chuyển duy nhất của những người dân sống trong khu vực ngập lụt. "Trời nắng ráo mà cả xóm tui ngập nước lênh láng, nói không ai tin. Đây đã là trận lụt lớn thứ 4 trong tháng ni rồi đó. Nước cứ xuống rồi lên, xuống rồi lên, chỉ riêng dọn dẹp là đã bở hơi tai", ông Nguyễn Mẫn (thôn Lệ Sơn Nam) than thở. Ảnh: Giang Thanh
Nhiều vùng ở Đà Nẵng ngập lụt trở lại sau bão số 9. Clip: Giang Thanh 
MỚI - NÓNG