Bưu điện Đầm Dơi, Cà Mau:

Bảo vệ đánh giám đốc tại phòng làm việc

Bảo vệ đánh giám đốc tại phòng làm việc
TP - Hai nhân viên hợp đồng bảo vệ xông vào phòng làm việc đánh giám đốc (GĐ) và những người can ngăn. Ai đứng sau vụ hành hung vị GĐ vừa được bổ nhiệm?
Bảo vệ đánh giám đốc tại phòng làm việc ảnh 1
Ông Ngô Công Thành, GĐ Bưu điện Đầm Dơi bị bảo vệ đánh tại cơ quan

Ngày 28/2/2008, Nguyễn Văn Hiển, nhân viên hợp đồng bảo vệ Bưu điện Đầm Dơi kê khai thanh toán tiền vận chuyển thư báo 2 triệu đồng. Kế toán trưởng Bưu điện Đầm Dơi Trần Thanh Tùng đã ký duyệt. Nhưng GĐ Ngô Công Thành không đồng ý, yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Ông Ngô Công Thành giải thích: “Bảng đề nghị thanh toán không rõ ràng, thiếu chứng từ hợp lệ, không thể thanh toán được”.

Sáng ngày 18/3/2008, hai nhân viên hợp đồng bảo vệ Nguyễn Văn Hiển và Bùi Thanh Hải đến phòng Phó GĐ Phạm Hồng Y, rồi đến phòng làm việc GĐ Ngô Công Thành. Lúc đó trong phòng có mặt 6 cán bộ Bưu điện Đầm Dơi.

Nguyễn Văn Hiển cự cãi, lớn tiếng, dọa ông Ngô Công Thành: “Nếu không thanh toán thì đừng trách!”. Sau đó, hai nhân viên hợp đồng bảo vệ quay lại phòng Phó GĐ Phạm Hồng Y và họ dẫn nhau đi ăn nhậu tại quán 8 Nhì, ở thị trấn Đầm Dơi.

Ông Dương Minh Thới, Phó trưởng Công an thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi) cho biết: “Tôi trực cơ quan, ông Ngô Công Thành điện thoại báo có 2 nhân viên bảo vệ đe dọa hành hung. Tôi điện báo ngay với Công an huyện Đầm Dơi”.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Văn Hiển và Bùi Thanh Hải xông thẳng vào phòng làm việc, đánh GĐ Ngô Công Thành. Bùi Thanh Hải chụp máy tính trên bàn rồi đánh. Nguyễn Văn Hiển nhào vào đấm đá. GĐ Ngô Công Thành chống trả, kêu cứu.

Hai nhân viên Bưu điện Đầm Dơi là Ngô Thanh Hải và Nguyễn Văn Huỳnh ra tay can ngăn, cũng bị đánh.

Sau khi bỏ ra ngoài, Bùi Thanh Hải và Nguyễn Văn Hiển quay vào lấy đôi dép, đánh tiếp ông Ngô Công Thành và 2 nhân viên còn ở trong phòng. Công an thị trấn Đầm Dơi mời 2 nhân viên bảo vệ về trụ sở, lập biên bản sự việc.

Ông Dương Minh Thới cho biết: “Chúng tôi báo cáo toàn bộ sự vụ, và lập biên bản, lời khai, giấy y chứng nạn nhân của ông Ngô Công Thành, Nguyễn Văn Huỳnh, Ngô Thanh Hải”.

Nguồn cơn của vụ hành hung 

Ngày 25/1/2008, ông Ngô Công Thành, Trưởng phòng Tiếp thị bán hàng Bưu điện tỉnh Cà Mau, được phân công làm Giám đốc Bưu điện Đầm Dơi. Ngày 19/2/2008, BGĐ Bưu điện Đầm Dơi họp phân công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch sản xuất- kinh doanh và bàn việc chấm dứt hợp đồng bảo vệ đối với Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiển.

Ông Ngô Công Thành giải thích: “Không có nhu cầu, không hợp đồng tiếp, chúng tôi thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng trước một tháng để anh em tìm việc. Vả lại, một người được hợp đồng 2 công việc không cho phép làm cùng thời gian, chỉ có thể là hợp thức hóa để rút kinh phí?”.

Trước đó, ngày 1/1/2008, bà Phạm Hồng Y, lúc đó đương chức GĐ (nay là Phó GĐ) Bưu điện Đầm Dơi ký hợp đồng bảo vệ cơ quan 24/24, thời hạn 3 tháng (từ ngày 1/1/2008-31/3/2008), mức lương 700.000đ/người/tháng, đối với Nguyễn Văn Hiển, Bùi Thanh Hải.

Cùng ngày, bà Phạm Hồng Y lại ký hợp đồng vận chuyển thư báo, mức lương 2 triệu đồng/tháng, cho Nguyễn Văn Hiển từ Bưu điện Đầm Dơi đến các bưu cục xã Tân Duyệt, Tân Trung, Tân Dân, Ngọc Chánh.

Ông Ngô Công Thành cho thanh toán các khoản đề nghị hợp lý cho Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiển. Việc hợp đồng một nhân viên vừa bảo vệ cơ quan 24/24, vừa vận chuyển thư báo về các xã là không hợp lý, không thể hoàn thành công việc hợp đồng. Tuy nhiên điều bất hợp lý trở thành bình thường ở Bưu điện Đầm Dơi trong thời gian dài. 

Hé lộ tiêu cực tại Bưu điện Đầm Dơi

Những năm trước đây, nguyên GĐ Phạm Hồng Y và Kế toán trưởng Bưu điện Đầm Dơi sử dụng cán bộ, nhân viên tạo mâu thuẫn nội bộ, quản lý tài chính lỏng lẻo, bòn rút công quĩ cho một số người.

Đại đa số 36 cán bộ, nhân viên có quan hệ bà con thân thuộc với bà Phạm Hồng Y. Kế toán trưởng Trần Thanh Tùng kiêm nhiệm Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, tổ Hành chính đã thâu tóm quyền hành tại Bưu điện Đầm Dơi.

Ông Ngô Công Thành, GĐ Bưu điện Đầm Dơi đề nghị Bưu điện Cà Mau kiểm tra tài chính, tài sản Bưu điện Đầm Dơi. Chứng từ thu chi, mua sắm, sửa chữa không đúng quy định, chưa minh bạch.

Hai nhân viên hợp đồng bảo vệ Hiển và Hải được thanh toán một số hóa đơn đáng nghi ngờ (như nhân viên Hiển được thanh toán 4 hóa đơn tiếp khách tổng cộng 3.770.000 đồng trong cùng ngày 3/2/2008 tại hai quán nhậu ở thị trấn Đầm Dơi).

Hiện nay, ông Ngô Công Thành chưa nhận bàn giao từ GĐ cũ là bà Phạm Hồng Y. Ông Ngô Công Thành tâm sự: “Sự việc xảy ra mấy ngày rồi, GĐ cũ, Kế toán trưởng không hỏi han một lời. Hàng ngày, tôi nghỉ làm sớm, phóng xe hơn 3 cây số về nhà cha mẹ, cảm thấy cô độc lắm!”.

MỚI - NÓNG