Bắt cóc học sinh lớp 1 ngay tại trường

Bắt cóc học sinh lớp 1 ngay tại trường
Sáng 22-4-2013, các chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CAQ1 đến trụ sở để làm việc thì phát hiện một bé gái mặc đồng phục học sinh, ôm chiếc cặp sách, khuôn mặt hoảng sợ ngồi khóc trước cửa. Cháu bé tên Trần Xuân Mai - học sinh lớp 1/6, trường Tiểu học Khai Minh (44 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q1).

Bắt cóc học sinh lớp 1 ngay tại trường

> Bắt nghi can thứ hai vụ cưỡng hiếp bé gái năm tuổi

> Thua bạc, nam sinh lớp 11 bắt cóc trẻ tống tiền 200 triệu 

Sáng 22-4-2013, các chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CAQ1 đến trụ sở để làm việc thì phát hiện một bé gái mặc đồng phục học sinh, ôm chiếc cặp sách, khuôn mặt hoảng sợ ngồi khóc trước cửa. Cháu bé tên Trần Xuân Mai - học sinh lớp 1/6, trường Tiểu học Khai Minh (44 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q1).

Đại úy Huỳnh Phụng Thùy giao bé Mai cho gia đình
Đại úy Huỳnh Phụng Thùy giao bé Mai cho gia đình.
 

Sau khi động viên, trấn an tinh thần, bé Mai cho biết vừa bị một phụ nữ bắt cóc trước cổng trường, đưa đến khu vực vắng lột đôi bông tai bằng vàng và sợi dây chuyền bạc rồi chở bé đến đây. Sau khi bé Mai cung cấp số điện thoại, công an đã liên lạc với gia đình bé Mai đến nhận con.

Hay tin con mình bị bắt cóc, anh Trần Trung Tấn (SN 1974, cha bé Mai) hớt hải tìm đến trụ sở. Anh ôm trầm lấy con, nghẹn ngào: “7 giờ sáng nay, tôi chở con đến trường như thường lệ. Lúc đó nhà trường đang làm lễ chào cờ nên tôi để con đi vào cổng phụ bên hông. Thấy cháu đi vào phía trong sân trường, tôi mới quay xe đi làm... đâu có ngờ bị người ta dụ đi”.

Bé Mai cho biết thêm: “Bố vừa đi khỏi thì người phụ nữ trung niên đi guốc cao đến làm quen, bảo là bạn của cô T. - bảo mẫu, rồi cô nói để cô điện thoại cho cô T. nói hôm nay là sinh nhật bạn Nhi, cô đưa con đi dự sinh nhật bạn, nói rồi cô ấy dắt tay con đi ra khỏi cổng trường đến ngã tư gần đó cô dặn con đứng đợi rồi lấy xe chở con đi. Sau khi chạy lòng vòng, cô ấy dừng xe rồi tháo bông tai, dây chuyền, con không đồng ý thì cô ấy bảo để cô gửi cho bạn Nhi giữ giùm và trả lại sau. Con sợ hãi khóc thì cô ấy chở con bỏ lại đây”...

Cô Lý Cẩm Hoa - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Khai Minh chia sẻ: Nhà trường thường xuyên khuyến cáo phụ huynh không nên đeo nữ trang cho trẻ, thế nhưng một số người vẫn không tuân thủ. Vụ việc là bài học cho thấy thời gian tới phải thường xuyên nhắc nhở phụ huynh hơn nữa để không còn sự việc đáng tiếc xảy ra. Do lớp của bé Mai cũng có bạn tên Nhi nên khi nghe người phụ nữ nói thế bé tưởng thật mà đi theo. Đa phần các em còn nhỏ chưa ý thức được nguy hiểm, trong khi cổng trường thường đông đúc, kẻ gian sẽ trà trộn vào làm quen rồi dụ các em. Rất may là tính mạng của bé Mai không bị đe dọa, nếu không thì hậu quả sẽ không biết sẽ như thế nào...

Sự việc lại một lần nữa cho thấy dù chỉ là chút nữ trang không mấy giá trị, nhưng kẻ gian sẵn sàng bắt cóc trẻ để chiếm đoạt tài sản. Bị phát hiện hoặc khi các em la lối thì bọn chúng sẽ rất manh động và liều lĩnh. Để bảo vệ tính mạng con em mình, đề nghị các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên đeo nữ trang cho các bé

Theo Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.