Bất ngờ chuyến xe miễn phí đoàn viên chiều 30 Tết

Bất ngờ chuyến xe miễn phí đoàn viên chiều 30 Tết
TPO - Những người vì hoàn cảnh đặc biệt phải về nhà đón Tết muộn chiều 30 Tết đã may mắn đón được chuyến xe miễn phí tại Bến xe Mỹ Đình.

Bến xe Mỹ Đình trưa 30 Tết (24/1) vắng vẻ lạ thường, khác hẳn với sự tấp nập hai ba ngày trước đó, đặc biệt là vào những ngày gần cuối năm khi người dân đổ xô về nhà đón Tết.

12 giờ trưa, cánh cổng đón xe khách vào đã đóng, chỉ có cổng ra là vẫn mở. Bên trong bến, còn lại lác đác vài chuyến xe đang nổ máy chờ lăn bánh, còn phần lớn là xe dừng đỗ, không chạy và nằm lại bến.

Thông thường, ngày 28 và 29 Tết là khoảng thời gian mà nhiều người chọn để về nhà ăn Tết cùng gia đình. Bởi về sớm ngày nào, sẽ càng có nhiều thời gian bên gia đình hơn cũng như dọn nhà đón Tết cẩn thận, chu đáo hơn. Và hầu như, không ai mong muốn phải về quê sát ngày, khi chỉ còn chưa đến 12 tiếng là bước sang năm mới. Thế nhưng, có những người vì lý do nào đó, bất đắc dĩ mới phải chịu cảnh đoàn viên muộn.

Bất ngờ chuyến xe miễn phí đoàn viên chiều 30 Tết ảnh 1 Chuyến xe miễn phí cho hành khách từ Hà Nội đi Lào Cai chiều 30 Tết
Vừa gửi xong hành lý và bước lên xe tuyến Hà Nội – Lào Cai, anh Nguyễn Văn Dũng (Yên Bái) cho hay không hề muốn phải về nhà đón Tết muộn như thế này. Tuy nhiên, do đưa người thân lên Hà Nội chữa bệnh nên bây giờ mọi việc xong xuôi mới có thể về nhà, đón Tết cùng gia đình.

“Hôm 29 Tết mình đưa người nhà lên đây chữa bệnh, đến hôm nay mới có thể về quê. May có chuyến xe này chứ không mình lại phải đi taxi rất tốn kém. Hôm mình đi từ quê lên đây đã mất hơn 2 triệu tiền taxi rồi”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Đi cùng xe với anh Dũng, anh Phan Ngọc Tới làm xây dựng cũng về Yên Bái lại có hoàn cảnh khác. Anh Tới tâm sự do công việc lu bu nên giờ này mới có thể về quê, ra bến bắt xem còn chuyến xe nào không chứ cũng không đặt trước.

“Mình định năm nay ăn Tết ở Hà Nội nhưng hôm qua mẹ gọi điện bảo ốm rồi khóc nên mình lại quyết định về. Quyết định vội nên chạy ra bến xem còn xe hay không chứ cũng không đặt vé trước. Có xe thì về chứ nếu không cũng đành thêm 1 năm đón Tết xa gia đình chứ cũng không biết làm sao. May còn chuyến xe này”, anh Tới cho hay.

Trên chuyến xe, khuôn mặt ai cũng tỏ rõ sự mệt mỏi vì giờ này vẫn chưa được về nhà. Thế nhưng, thái độ vui mừng, hạnh phúc bất ngờ xuất hiện khi đại diện hãng vận tải Hà Sơn – Hải Vân thông báo, chuyến xe cuối cùng này hoàn toàn miễn phí tiền vé, những hành khách đã đặt trước sẽ được hoàn tiền, còn ai chưa đặt sẽ không phải trả tiền. Và thậm chí, ban lãnh đạo công ty này còn đi đến từng chỗ, chúc Tết và mừng tuổi từng hành khách có mặt trên chuyến xe.

Bất ngờ chuyến xe miễn phí đoàn viên chiều 30 Tết ảnh 2 Ông Trịnh Thắng, Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Sơn – Hải Vân tri ân hành khách trên chuyến xe cuối năm
Ông Trịnh Thắng, Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Sơn – Hải Vân cho biêts, đây là năm thứ 3 liên tiếp công ty tổ chức chuyến xe cuối cùng miễn phí vào dịp cuối năm và hầu như sau khi biết được miễn phí, hành khách đều hết sức bất ngờ, tỏ rõ sự vui mừng, hạnh phúc trên khuôn mặt và bản thân ông cũng cảm nhận được điều đó.

“Chúng tôi thấu hiểu điều kiện, hoàn cảnh của hành khách mà giờ này mới thu xếp xong công việc về quê ăn Tết, họ sẽ rất khó khăn trong việc tìm phương tiện đi về. Việc miễn phí tiền vé chuyến xe cuối cùng dù tiền không lớn nhưng thể hiện sự tri ân của công ty với khách hàng đã tin tưởng Hà Sơn – Hải Vân và làm điều này, tôi và ban lãnh đạo công ty cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Công ty sẽ duy trì hoạt động này trong những năm tiếp theo”, ông Thắng nói thêm.

Chuyến xe miễn phí đoàn viên chiều 30 Tết như thế này để giúp thêm nhiều người có cơ hội về nhà dịp Tết cùng gia đình.

MỚI - NÓNG