Bảy ngư dân vụ chìm tàu kinh hoàng xuất viện

Gia đình ngư dân mất tích cầu mong cho người thân
Gia đình ngư dân mất tích cầu mong cho người thân
TPO - Chiều 22/12, bảy ngư dân thoát chết trên biển đã xuất viện về với gia đình.


Các ngư dân gồm Phan Văn Nam, Nguyễn Văn Thống, Đỗ Tấn Dương, Du Văn Sơn, Phan Trùng Dương, Phan Văn Xuyên, cùng ở phường Nhà Mát(TP Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Nhi (ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu).

Ngư dân Nguyễn Lê Thái Thiện, 26 tuổi, sức khỏe còn yếu phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Những ngư dân thoát chết đều được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bảy ngư dân vụ chìm tàu kinh hoàng xuất viện ảnh 1

Khu dân cư Tình Thương thương tưởng dân chài xấu số.

Tại khu dân cư Tình Thương, khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) vẫn ngóng tin tìm xác ngư dân Nguyễn Thanh Hận và Thạch Lọt còn trôi dạt trên biển gần 7 ngày qua.

Những ngư dân thoát chết đã bật khóc khi được gặp gia đình, người thân và dành cho 2 bạn chài lưới còn trôi dạt trên biển lạnh.

Bảy ngư dân vụ chìm tàu kinh hoàng xuất viện ảnh 2

Bà Thạch Thị Lợi tựa của ngóng tin con Thạc Lọt đã chết trên biển vào trưa ngày 19/12.

Như TPO thông tin, chiều 16/12, tàu cá BL 1047 TS, có 10 ngư dân nghèo, bị chìm cách cửa Nhà Mát khoảng 17 hải lý, trôi dạt về vùng biển Cà Mau.

Đến chiều 19/12, tàu cá BT 93499 TS của ngư dân Bến Tre cứu vớt được 8 ngư dân còn sống trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 20 hải lý về phía tây- nam.

MỚI - NÓNG