Bé 13 tháng tuổi hôn mê tại điểm giữ trẻ

Chị Oanh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đang kể lại sự việc xảy ra với con trai 13 tháng tuổi của chị ở điểm giữ trẻ Kiều Ngân (TP Cần Thơ). Ảnh: Báo CA TP.HCM
Chị Oanh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đang kể lại sự việc xảy ra với con trai 13 tháng tuổi của chị ở điểm giữ trẻ Kiều Ngân (TP Cần Thơ). Ảnh: Báo CA TP.HCM
TP - Sáng 17/10 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, chị Lê Thuý Oanh (29 tuổi, ngụ Cần Thơ) nói với các phóng viên rằng, con trai 13 tháng tuổi của chị, bé Bùi Hoàng Phát, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lên đây chiều 16/10, hiện bé vẫn hôn mê. 

Chị kể, vợ chồng chị gửi 2 con tại điểm giữ trẻ gia đình Kiều Ngân (số 32/1 khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ). Khoảng 12h ngày 15/10, cô Nguyễn Thị Lam Kiều (43 tuổi, chủ nhóm trẻ Kiều Ngân) gọi điện báo rằng, bé Phát đang ngủ trên võng bỗng giật mình thức dậy, la khóc, co giật. 

Khi đến nơi, chị thấy mắt con trai đứng tròng, nên vội đưa bé đến trạm y tế phường rồi liên tục chuyển viện. 

Theo chị Oanh, nhiều bạn cùng lớp bé Phát nói rằng, vào buổi ăn trưa, cô Kiều đút thức ăn cho Phát, bé không chịu ăn, nên cô nắm tóc kéo ngược ra sau; Phát bỏ chạy thì cô nắm cổ áo kéo lại khiến bé ngã (?).

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho gia đình biết, bé Phát bị chảy máu và tụ máu não, bác sĩ đã mổ lấy máu bầm. Tình trạng bé Phát rất nặng, hôn mê.

MỚI - NÓNG