Bé gái 4 tuổi hồn nhiên kể đến nhà kẻ bắt cóc 'xem tivi'

Sáng 15/12, hai vợ chồng chị Duyên đến cơ quan công an đón cháu Hằng về với gia đình.
Sáng 15/12, hai vợ chồng chị Duyên đến cơ quan công an đón cháu Hằng về với gia đình.
TPO - Không thể nói hết sự vui mừng, xúc động của gia đình cháu Hằng khi đón đứa con gái nhỏ trở về trong vòng tay yêu thương.

Sáng 15/12, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức trao trả cháu bé 4 tuổi Nguyễn Thanh Hằng bị bắt cóc, cho gia đình cháu.

Từ khi đón về nhà, sức khỏe của cháu Hằng hoàn toàn bình thường. "Cháu vẫn nô đùa cùng mọi người và các anh chị em như không có chuyện gì xảy ra", chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội)-mẹ cháu Hằng kể.

Chị Duyên cho biết thêm: "Khi đưa cháu Hằng từ cơ quan công an về nhà, tôi có hỏi cháu: "Tại sao con lại theo người lạ?". Cháu nói là: “Bác ấy hứa cho con đi chơi và sẽ mua kem và ngô cay cho con". Cháu cũng kể rằng khi được đưa đến nhà người lạ, cháu không hề khóc. "Ăn cơm xong, con bật ti vi lên xem và chơi bình thường rồi đi ngủ", cháu kể với tôi".

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h ngày 13/12, tại Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có một số cháu nhỏ đang chơi tại sân thì có một phụ nữ đi xe máy Jupiter màu xanh đến, tiếp cận cháu Hằng và dụ cháu đưa đi mua kẹo… rồi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình cháu Hằng, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS và Công an huyện Thanh Trì tung lực lượng tìm kiếm bằng được và giải cứu an toàn cháu Hằng.

Đến đêm 14/12, lực lượng công an phát hiện cháu Hằng đang bị giữ tại một căn nhà trong Khu Tập thể ô tô số 3, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn cho cháu Hằng, đồng thời bắt giữ nghi can Vũ Thuý Liễu (SN 1970; quê quán Đông Anh, Hà Nội; trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội)

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận bản thân với gia đình nạn nhân không có mâu thuẫn, thù oán gì. Do túng quẫn, thiếu tiền chi trả cho các nhu cầu cá nhân nên đối tượng đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 9h ngày 13/12, Liễu đến nhà người quen ở Thanh Trì (Hà Nội) mượn chiếc xe máy nói dối là để chở hàng ra chợ bán thực chất là lượn xe máy khắp các ngõ ngách để tìm cơ hội ra tay.

Đến trưa cùng ngày, Liễu gặp một nhóm cháu bé đang chơi tại sân Nhà văn hoá thôn Hữu Trung - Hữu Hòa - Thanh Trì mà không có người lớn trông coi nên đã tiếp cận cháu Nguyễn Thanh Hằng. Liễu nhanh chóng xuống xe, bế cháu Hằng lên xe máy, để cháu ngồi đằng trước rồi phóng thằng tới nhà người quen tại Hà Đông.

Sau khi trả chiếc xe máy đã mượn, Liễu quay lại nơi đã gây án để dò la tin tức gia đình cháu bé mình đã bắt cóc rồi về nhà viết một bức thư tay đe dọa để tống tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên Liễu chưa kịp gửi thư đi thì bị Cơ quan công an bắt giữ.

Ngay trong sáng nay, tại trụ sở Công an huyện Thanh Trì, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để trao trả cháu Hằng cho gia đình. Hiện CQĐT đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.