Bé gái bị bố mẹ nuôi bạo hành về nhà mới

Bé gái bị bố mẹ nuôi bạo hành về nhà mới
Bé Phi sẽ về sống tạm thời tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian chờ quyết định ai, tổ chức nào sẽ nuôi dưỡng bé.

Bé gái bị bố mẹ nuôi bạo hành về nhà mới

> Khởi tố cặp vợ chồng bạo hành con nuôi
> Cuộc sống địa ngục của cô bé mười tuổi 

Bé Phi sẽ về sống tạm thời tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian chờ quyết định ai, tổ chức nào sẽ nuôi dưỡng bé.

Các thương tích trên mặt bé Phi đã mờ dần
Các thương tích trên mặt bé Phi đã mờ dần. Ảnh: Hoàng Việt Thy

Sáng nay (24-2), đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành và xã Hành Trung, đã làm thủ tục xuất viện và kí nhận bàn giao cháu gái Nguyễn Thục Phi (9 tuổi), con gái nuôi của vợ chồng ông Nguyễn Mùi (59 tuổi) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi), quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, để đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cùng với lời cảm ơn các y bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã dành tình cảm đặc biệt trong quá trình bé Phi nằm điều trị tại đây (từ ngày 11-2 đến 24-2), ông Trương Đình Đức, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, khẳng định: Trong thời gian về sinh sống tạm thời tại TTBTXH (từ 3-5 tháng), để chờ các cơ quan chức năng của tỉnh ra quyết định chính thức ai, tổ chức nào sẽ nuôi dưỡng bé Phi, Sở sẽ chỉ đạo cho cán bộ của trung tâm dành cho bé Phi sự chăm sóc tốt nhất, để sớm giúp bé bình phục hoàn toàn về thân thể cũng như tinh thần.

Như tin đã đưa, vào tối 10-2, nghi ngờ bé Phi lắp cắp số tiền 500.000 đồng, vợ chồng ông Mùi, đã đánh đạp bé Phi tàn nhẫn. Đến khi cơ quan chức năng xã Hành Trung đến kiểm tra và yêu cầu, trưa 11-2, vợ chồng ông Mùi mới chịu đưa bé Phi đi cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo Hoàng Việt Thy
Bee.net.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG