Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trong đêm

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trong đêm
TPO - Khi nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm, anh Quang chạy ra xem thì bất ngờ thấy bé sơ sinh được bọc trong chăn ấm cùng một số đồ sơ sinh ở trước nhà.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Huy Đông, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước nhà dân ở tổ dân phố Quyền Thượng vào tối qua.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 12/2, anh Nguyễn Văn Quang, trú tại tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ em phát ra từ phía ngoài sân.

Lúc này anh Quang chạy ra kiểm tra thì bất ngờ thấy một bé sơ sinh được quấn trong chăn đặt một bên túi đựng đồ sơ sinh. Ngay sau đó anh Quang nhanh chóng đưa cháu bé vào nhà cùng vợ chăm sóc đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trong đêm ảnh 1 Bé sơ sinh nặng khoảng 3kg đang được kiểm tra, chăm sóc tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phối hợp đưa cháu bé lên trạm y tế phường để kiểm tra. Qua kiểm tra, bé gái sức khỏe ổn định, nặng khoảng 3kg vừa được sinh khoảng vài ngày trước đó.

Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh cho hay, trước mắt địa phương tạm thời giao cho gia đình anh Quang chăm sóc, đồng thời chiều nay sẽ đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh khám sức khỏe tổng thể.

Hiện địa phương đang thông báo rộng rãi nếu không có người thân đến nhận cháu bé, đơn vị sẽ làm thủ tục cho người muốn nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG