Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giá lạnh

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giá lạnh
Một bé trai sơ sinh đã được người dân ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện kịp thời khi bé bị bỏ rơi bên lề đường trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giá lạnh

> Bé sơ sinh sống lại trong nhà xác

> Bé trai sơ sinh không có tay chân 

Một bé trai sơ sinh đã được người dân ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện kịp thời khi bé bị bỏ rơi bên lề đường trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Bé trai bị bỏ rơi đang được người dân chăm sóc. (Ảnh: Điện Cương)
Bé trai bị bỏ rơi đang được người dân chăm sóc. Ảnh: Điện Cương (An Ninh Thủ Đô).

Khoảng 6h sáng 21/11, anh Nguyễn Trường Phi (trú tại xóm 3, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ngoài đường, nên chạy ra xem. Anh giật mình khi thấy một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn, đang nằm khóc bên lề đường. Ngay sau đó, anh Phi đã báo lên chính quyền rồi cùng với người dân đưa bé lên trạm y tế xã để chăm sóc.

Ông Nguyễn Kiều Hưng – Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết, cháu bé được đưa đến trạm y tế trong tình trạng thở yếu, mặt mày tím tái. Rất may được phát hiện kịp thời nên sau mấy tiếng được chăm sóc, sức khỏe của bé đã bình thường và bú sữa được.

Bé trai này nặng 2,3kg. Theo nhận định của Trạm trưởng Trạm y tế xã Sơn Lễ thì bé vừa mới được sinh ra khoảng 2-3 ngày.

Chính quyền địa phương và người dân đang chăm sóc cho bé và đăng tải thông tin tìm người thân của bé.

Theo Trung Hiếu
An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG