Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trên rẫy

bé sơ sinh đang được cứu chữa tại bệnh viện
bé sơ sinh đang được cứu chữa tại bệnh viện
TPO - Lần theo tiếng khóc của trẻ nhỏ, người phụ nữ dân tộc Châu Mạ ở Lâm Đồng đã phát hiện bé sơ sinh chỉ nặng 1,2kg vẫn còn dây rốn bị bỏ trong túi ni lông ở trên rẫy.

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng, bệnh viện vừa cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi và đang nuôi dưỡng cháu tại Khoa Nhi sơ sinh.

Bé trai này được người dân xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khuya 18/1 trong tình trạng bị suy hô hấp nặng kèm viêm phổi, toàn thân tím tái, có nhiều vết trầy xước trên mặt.

Theo lời chị Ka. Ph ở thôn 4 (xã Lộc Nam), khuya hôm đó chị nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ nhưng cứ nghĩ là con nhà hàng xóm quấy khóc. Tuy nhiên vì cháu bé khóc lâu và tiếng khóc ngày càng to nên chị cảm thấy sốt ruột. Chị rời khỏi nhà tìm đến nơi phát ra tiếng khóc thì nhìn thấy cháu bé sơ sinh vẫn còn dây rốn bị bỏ trong túi ni lông đặt trên rẫy. Nhiệt độ ngoài trời lúc ấy chỉ khoảng 18oC.

Chị Ka Phương cùng một số người dân địa phương vượt quãng đường gần 30km đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II cấp cứu. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ con thơ ở nơi vắng vé giữa đêm lạnh.

Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng việc chăm sóc rất vất vả bởi cháu chỉ nặng 1,2 kg.  

MỚI - NÓNG